LPL
O.S.P.D
25/9/03
864
18
18
Saigon - Vietnam
Tui thì không dám thử như bác evo rồi. Thấy đèn báo xăng sáng lên là ưu tiên 1 tìm cây xăng, nếu chạy vài km nữa mà chưa thấy cây xăng thì tắt máy lạnh....thay đổi cách chạy xe để tiết kiệm xăng nhất (bụng thì đánh loto ình ịch)

Trước đây tui gặp 1 trường hợp trong đăng kiểm (hình như là chiếc Toyota Vios) bị hết xăng khi chưa vào line, Bác tài hối hả đi tìm mua xăng rồi về đổ vô. Đề máy mãi không thấy nổ... đề cho tới khi tui đăng kiểm xong sắp sửa được dán tem thì nó mới bắt đầu è è chạy. Tội nghiệp bác tài đi xét xe (mới tinh) ngay mùa mưa mà mồ hôi mẹ mồ hôi con ra xối xã.

Bác evo nên cẩn trọng nhé!
 
LQT
O.S.P.D
3/10/03
135
1
18
hcmc
So với Lancer số tay thì không chênh lệch bao nhiêu.... City 10-11l /100km, Highway: 8-9l... như vậy Gala số tự động mà tiêu hao như vậy là khá rùi..... tiết kiệm quá cũng không bốc eheheh.... những uống wá thì mình chết eheh... .
 
Hạng D
11/12/03
1.208
165
63
46
Hanoi, Vietnam
Con Spect của em:

Đường trường 33.33 lít = 470km (Aircon full)
Đô thị : 33.33 lít = 370km ( cũng aircon)
 
LQT
O.S.P.D
3/10/03
135
1
18
hcmc
Coi bộ Sờ péc tra của pác .. nhậu ít nhỉ....

Chắc tại "cháu" nó còn trẻ chưa biết nhậu eheheh... xe hàn kuốc.. mà lớn tuổi nó nhậu ác lắm...
 
O.S.P.D
18/9/03
763
29
28
51
nơi vừa được thả
Số Auto thì luôn hao hơn số Manual là đúng rồi, cũng như xe tay ga thì luôn uống nhiều hơn xe số vậy..tuy nhiên có cái sướng là chạy rất nhàn:)
 
Hạng D
28/11/03
4.207
48
48
53
xe tôi mỗi ngày đi nửa thành phố nửa xa lộ xài đều đều 200k cho 300km hay 11 lít/ 100 km. bà lão 2.0 so với mấy em gái tơ 1.6 thế là wá ổn nhỉ?:D
 
O.S.P.D
12/2/04
396
58
28
Vietnam
Mình mới đi VT về. Cám ơn bác PMC đã tiếp đón nhiệt tình với 1 buổi tối thật vui:)
Đây là thông tin mới nhất về tiêu hao nhiên liệu của Gala trên đường trường:

- Khởi hành từ Sài Gòn lúc 10h15, đổ xăng tại cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (gần đến Hàng Xanh). Mình đổ tràn miệng bình hết 195K
- Tới VT lúc 12h10, vận tốc hầu như luôn là 90kmh vì đường rất vắng, chỉ có 1 mình xe mình, mình không giám đạp quá sợ bị bắn tỉa [^]
- 3 ngày ở VT chạy loanh quanh khoảng 140km
- 13h35 phút khởi hành từ VT,về SG lúc 15h05, vận tốc như lúc đi là 90kmh, đường vắng. Ghé trạm xăng gần nhà, đổ tràn bình hết 169k. Tồng số km là 385km.

Như vậy 169k --> 28.16l cho 385km --> ~ 7.3l cho 100km (trong đó khoảng 140km chạy trong VT, tuy nhiên ít bật máy lạnh vì VT mát và mình muốn thưởng thức gió biển :p, chạy trong tp VT cũng khá nhanh và đường thoáng)

Tuy vậy, chạy bình thường trong SG, em Gala mình vô sương sương 12.5l cho 100km :(
 
LPL
O.S.P.D
25/9/03
864
18
18
Saigon - Vietnam
Quả thật xe số tự động đi thì sướng thật nhưng uống xăng cũng "sướng" luôn. Nhưng tui vẫn thắc mắc tại sao có sự chênh lệch tiêu hao xăng khá xa giữa TP và xa lộ? những 5 lít/100km