Sơ sơ là 13 món rồi, xôm tụ ghê ko! Lâu lâu tổng kết phát cho giật mình chơi bác, với lại ta cũng dễ bề so sánh xem nhiều hay ít so với trước CMT8 1945Bổ sung:
11- nếu là ĐV thì có Đ ... Phí
12- Nếu ở phường có ... phí phòng chống bão lụt, phí Bảo vệ dân phố......
13-Nếu ở chung cư thêm .... Vệ sinh phí
Tóm lại là cứ quên đi cho nó lành chứ cứ ở đó mà lo đếm tính phí thì.... không xa sẽ ... PHÍ ĐỜI![]()

bác nhầm to, có loại bố mẹ ngồi nhà nhậu nhẹt, bài bạc đú đởn, bắt con mình đi bán vé số , ngồi ngã ba ngã tư, xin tiền về nuôi chúng nó đó.Thưa bác! không có bố mẹ nào hết tiền thì đè con ra mà lấy cả. Chỉ có bọn bảo kê thôi bác
Các bố nói gì cũng đừng vội tin, toàn các bậc thầy về nói xạo với xảo ngôn ko, nói vậy chứ ko phải vậy, nói như rồng lộn, í quên , rồng leo. Làm thì nhu mèo mửa.
Nước nào cũng thế. Không riêng gì Việt Nam.
Thông tin trên báo chí cũng có chiều thuận, chiều nghịch, khi tiếp nhận thông tin thì phải xâu chuỗi, phân tích. Các bác mà cứ đọc báo xong trích ra, chém, mơ tưởng thì đằng nào chẳng thất vọng.
Nói thật, nhiều người trong xã hội đang là con-tin-tự-nguyện cho các anh viết báo
Thông tin trên báo chí cũng có chiều thuận, chiều nghịch, khi tiếp nhận thông tin thì phải xâu chuỗi, phân tích. Các bác mà cứ đọc báo xong trích ra, chém, mơ tưởng thì đằng nào chẳng thất vọng.
Nói thật, nhiều người trong xã hội đang là con-tin-tự-nguyện cho các anh viết báo