Bác chủ đi lần đầu thì thoải mái giờ xuất phát, 6g-7g đi cũng được, đi sớm quá kg quen sẽ kg an toàn, bác ăn sáng ghé Kiều Giang - Phú Mỹ ( lên cao tốc 1 đoạn có ngã rẽ xuống Phú Mỹ), đến BL thì Tam Châu, Thuận Thành, Hưng Phát - An Lộc, đều được. Ăn xong nghỉ chút tà tà lên ĐL. Các điểm ăn ở ĐL thì khá nhiều, bác search lại 1 số bài của em sẽ thấy.
Hôm rùi cộng việc gấp tớ thử max limit 50/80 đoạn SG-BL => hết 3,5h (đã trừ ra 40p kẹt xe bị chôn chân trên cầu Đồng Nai) + 2h từ BL-ĐL ===> nếu tranh thủ đừng la cà & tình hình giao thông ổn thì 6h xuất phát HCM sẽ về ĐL trước 12h. Nói chung có việc cần thì mới tranh thủ thế chứ đi du lịch thì gấp rút làm gì cho rách việc với xxx và các nguy cơ..., cứ tà tà thư giãn ngắm cảnh cho sướng ngườiĐi Đà lạt thì sáng 6h, quất 1 phát 12h tới ĐL ko ta.Đường giờ chạy cao tốc và 80 ko mà

e vừa đi về hôm qua 6,5 h toi DL ghé ăn sáng ở Tâm châu, đi không thấy xxx nhưng cũng phải cẩn thận các bác.từ Tâm châu BL - DL đường cực kỳ xấu khoảng 45 km là ngon tới ĐL luôn , trên đường đi Vietmap thấy báo sai tôc do vai cho gioi han .Đà lạt mùa này đong chủ thớt nên book ks trước
ghé quán cơm đồng tháp ở chân đèo bảo lộc rất ok. vệ sinh thì vừa qua ngả 3 dầu giây vào gia kiệm nhìn bên tay phải khi vào khu dân cư có cây xăng thanh sơn tolet như ks 3 saoKính gửi các Anh/Chị/Em,
Như em đã ghi trên chủ đề, em và gia đình dự đi Đà lạt từ TP HCM (em ở quận 8) ngày 31/7/2015 khởi hành tầm 7h00 or 7h30 ( em ko dám ghi chính xác giờ giấc vì có tới hai F1 lận). Có Anh/Chị/Em nào đi có kế hoạch khởi hành giống em thì đi chung cho vui ah.
Nhân tiện ăn sáng và cơm trưa ở chỗ nào ngon bổ rẽ thì các Anh/Chị/Em chỉ giúp em vì mới đi lần đầu. Em sẽ đi theo đường Võ Văn Kiệt - Long Thành - Dầu Dây - Quốc lộ 20 ==> Đà lạt.
Cám ơn các Anh/Chị/Em.
toa lét như ks 3 sao thì thường thôighé quán cơm đồng tháp ở chân đèo bảo lộc rất ok. vệ sinh thì vừa qua ngả 3 dầu giây vào gia kiệm nhìn bên tay phải khi vào khu dân cư có cây xăng thanh sơn tolet như ks 3 sao
đúng rồi bác phải chuẩn bị áo lạnh cho F1, buổi trưa e thấy bình thường nhưng khoảng 7h tối là lạnh lắm ,buổi tối lạnh bác đi ăn ốc bươu dồn thịt ,bò nướng than quán 33 thì cực kỳ thích hợp nha, Cafe ngắm cho đêm thi quan Lens giá hữu nghị chú giờ đó mà bác ra Pense ngắm Hồ xuân hương thì giá hơi mắc , còn muốn ăn chiều lẩu bò lẩu dê ,heo rừng xào lăn thì ra quâan Lê Anh nhé .chúc gđ nghỉ hè vui vẻCám ơn Bác Gà.oser, em sẽ chuẩn bị đầy đủ áo lạnh cho V1 và F1. Khách sạn em book luôn rồi ah.
Tks các Bác.
