Nếu bác đi 7 giờ thì tới bảo lộc ăn trưa là vừa. E đang ở dl, trưa mai về, hôm đi 7h, định ghé Bảy hổ (gần madagui) ăn trưa, nhưng đến sớm quá, đành chạy thẳng tới tâm châu bảo lộc. Còn k bác đi sớm tý 5-5.5h đi thẳng đl ăn trưa, nhận phòng luôn. Đg êm, chỉ khoảng 20 km đang sửa, mặt đg chênh nhau rất khó chạy, có chổ phân luồng dừng lại cho chiều kia đi.
Dạ không được Bác ah vì lịch lên hết rồi, nếu được thì hẹn gặp Bác ở Đà Lạt nhé.Em đi trước bác 1 ngày! Nếu đuoc thì bác đi với em! Ghé ăn trưa ở cơm niêu Bảo Lộc là hợp lý
Cám ơn Bác.
Cám ơn Bác nhé.Nếu bác đi 7 giờ thì tới bảo lộc ăn trưa là vừa. E đang ở dl, trưa mai về, hôm đi 7h, định ghé Bảy hổ (gần madagui) ăn trưa, nhưng đến sớm quá, đành chạy thẳng tới tâm châu bảo lộc. Còn k bác đi sớm tý 5-5.5h đi thẳng đl ăn trưa, nhận phòng luôn. Đg êm, chỉ khoảng 20 km đang sửa, mặt đg chênh nhau rất khó chạy, có chổ phân luồng dừng lại cho chiều kia đi.
Hôm 30/4 em đi lúc 3h, tới BL ghé Tâm Châu uống cafe lúc 8h, sau đó chạy 1 mạch tới ĐL lúc 11h30.
Nếu được bác đi sớm khoảng 5:00 đường vắng chạy khỏe. Khoảng 7:30 ghé đèo Chuối ăn sáng ( Phương trang, Madagui, Lan hưu, Bảy hổ) xong chạy thẳng lên Đalat vừa đúng ăn trưa, rồi nhận phòng KS là đúng giờ check in luôn.
Nhìn cái avatar của Bác em giật mình đấy ah.tưởng được đi ké thì em xung phong![]()
Cu Đức là quán nhậu mà, đông và khói mù mịt do toàn đồ nướng. Đi gia đình thì cứ quán cơm cho khỏe.Theo kinh nghiệm của e thì bác lái xe kg nên ăn quá no.dễ bị bùn ngủ vì (căng da bụng thì chùn da mắt).sáng bác cho cả nhà ăn sáng rồi lên tới bảo lộc là vừa ăn trưa luôn.lên đà lạt bác kiếm quán Cu Đức mà ăn.
Báo cáo các bác chuẩn bị và các bác có ý định chuẩn bị đi đà lạt. Tình hình đg đi đã thông thoán:
1. Cao tốc sg-lt-dg: đg vắng, láng chạy thoải mái con gà mái. E quất 120 cây chuối phê luôn (êm hơn nhiều cao tốc sg-tl). Chú ý đoạn vào ct từ hầm thủ thiêm, bắn tốc độ. Hôm e mới vào đg dẫn thấy mấy chú tay cầm giấy và nhìn số xe (e đi đúng nên k bị cắn).
2. Ql20: toàn tuyến chạy theo bb, vạch kẻ đg (kdc 50 km/h, vạch trắng, ngoài kdc 80 km/h, vạch vàng. Tuy nhiên có chổ vạch trắng vàng kẻ k đúng nên chú ý bb)
3. Một số đoạn đừng đang làm hơi xấu tý khoảng 20 km, chú ý chạy cẩn thận, sendan dễ đụng sàn, e cũng bị đg đi, đg về có kinh nguyệt nên k bị.
4. Xxx: mặc dù nghe nhiều trên tuyến đg này nên chạy rất là cẩn thận quan sát bb, vkđ. Nhưng đg đi e k thấy chốt nào hết, đg về thấy 1 chốt, nhg k thấy bắt xe nào cả. Chắc là e hên. Hihi
5. Vietmap dẫn đg đúng, nhưng tốc độ giới hạn sai (đoạn giới hạn 40, 50 thì đúng, đoạn 80 thì báo chỉ có 50 à) làm lúc chuyến đi e bò đoạn 80, làm mấy xe khác bò theo tưởng chim mồi. Xin lỗi các bác đã bò theo em sáng hôm 22/7. Hehe, do vietmap báo động giả. Sau khi bò khoảng 10 km e mới phát hiện ra.
1. Cao tốc sg-lt-dg: đg vắng, láng chạy thoải mái con gà mái. E quất 120 cây chuối phê luôn (êm hơn nhiều cao tốc sg-tl). Chú ý đoạn vào ct từ hầm thủ thiêm, bắn tốc độ. Hôm e mới vào đg dẫn thấy mấy chú tay cầm giấy và nhìn số xe (e đi đúng nên k bị cắn).
2. Ql20: toàn tuyến chạy theo bb, vạch kẻ đg (kdc 50 km/h, vạch trắng, ngoài kdc 80 km/h, vạch vàng. Tuy nhiên có chổ vạch trắng vàng kẻ k đúng nên chú ý bb)
3. Một số đoạn đừng đang làm hơi xấu tý khoảng 20 km, chú ý chạy cẩn thận, sendan dễ đụng sàn, e cũng bị đg đi, đg về có kinh nguyệt nên k bị.
4. Xxx: mặc dù nghe nhiều trên tuyến đg này nên chạy rất là cẩn thận quan sát bb, vkđ. Nhưng đg đi e k thấy chốt nào hết, đg về thấy 1 chốt, nhg k thấy bắt xe nào cả. Chắc là e hên. Hihi
5. Vietmap dẫn đg đúng, nhưng tốc độ giới hạn sai (đoạn giới hạn 40, 50 thì đúng, đoạn 80 thì báo chỉ có 50 à) làm lúc chuyến đi e bò đoạn 80, làm mấy xe khác bò theo tưởng chim mồi. Xin lỗi các bác đã bò theo em sáng hôm 22/7. Hehe, do vietmap báo động giả. Sau khi bò khoảng 10 km e mới phát hiện ra.