fiatsaigon nói:Gặp nhau được chút nào quý chút nấy bác lovecar ơi! Sáng mùng 3 ghé Nha Trang, cafe 4 Mùa tí rồi đi Qui Nhơn cũng được mà!
Em dự định mùng 7 hoặc mùng 8 về lại SG.Để coi tình hình ăn chơi trên này sao rồi tính tiếp.
lovecar nói:Đêm mùng 5 theo kế hoạch sẽ làm cái lễ Valentine cho các mợ ở Pleiku
Khi nào thì Lép về SG?
LÉP nói:@Yêu xe: Em đang ở BMT bác ơi. Có thể mùng 4 em đi Gia Lai. Không chừng gặp được bác ở đây.
Bác Hienkts đi từ ĐN đến BMT đi theo lộ trình này em thấy được nè.
[link]http://goo.gl/maps/MD6zZ[/link]
Hoặc bác có thể tham khảo thêm ở đây: http://www.otosaigon.com/...%B5ng-m2249409-p2.aspx
Em thấy lộ trình khoảng 500km. Bác xem có hứng thú thì alo em nha.
[link]http://goo.gl/maps/MD6zZ[/link]
Hoặc bác có thể tham khảo thêm ở đây: http://www.otosaigon.com/...%B5ng-m2249409-p2.aspx
Em thấy lộ trình khoảng 500km. Bác xem có hứng thú thì alo em nha.
Báo cáo các bác em đã về đến SG lúc 23h00 mùng 7 tết, kết thúc chuyến hành trình 1/2 Việt (SG - Đà Nẵng - SG) đúng theo kế hoạch và an toàn tuyệt đối. Toàn bộ hành trình là 2400km, tiêu hao của em hết 185L dầu Diezel (~ 7,7l/100km, ấn tượng tuyệt vời cho sự tiết kiệm của xe máy dầu, quá cool). Chạy đúng tốc độ cho phép, tuân theo biển báo và chỉ dẫn giao thông. Có 1 lần duy nhất em cần phải có sự trợ giúp là trên đường về qua địa phận Quảng Ngãi em bị police chỉ gậy, ngạc nhiên vì mình kg vượt tốc độ hay phạm luật nhưng các anh police cho biết em đã cán vạch liền tại 1 điểm XYZ nào đó và đòi phạt 1500k và giam bằng 30 ngày, muốn đi ngay thì 1000k, em thấy có nhiều bác bs SG bị thổi vì lỗi này. Em cố trì hoãn và gọi đt trợ giúp. 5p sau anh chỉ huy cầm bằng lái đến trao tận tay em và dặn còn 1 trạm nữa phía trước nhưng cứ yên tâm đi đi. Em định gửi 500k uống cafe nhưng anh ấy khoát tay bảo đi. Gọi hỏi trợ giúp thì đc bảo anh cứ yên tâm em bảo kê hết địa bàn Quảng Ngãi, tiếc là em bị gần Sa Huỳnh cũng gần hết địa phận rồi, nhưng đó cũng là kinh nghiệm để em chú ý trên toàn tuyến. Tuy nhiên nếu nói về lỗi này thì kg bị mới lạ vì xe máy điếc kg sợ súng, cứ trước đầu xe mình mà tạt ngang, dọc vô tư. Đà nẵng tuyệt vời, Hội An tuyệt vời. Hy vọng có dịp làm chuyến nữa.