Em thì ru rú ở nhà hưởng cái không khí mát mẻ của Đà Lạt xem du khách đến tham quan xứ hoa đông kỷ lục....
Em đi từ chiều mùng 2 và mới về tối mùng 8, mất hết 1,700 km. Nóng có, lạnh có, vui có, buồn có.
Giờ cày tiếp và chuẩn bị cho năm sau
Giờ cày tiếp và chuẩn bị cho năm sau
lovecar nói:Em đi từ chiều mùng 2 và mới về tối mùng 8, mất hết 1,700 km. Nóng có, lạnh có, vui có, buồn có.
Giờ cày tiếp và chuẩn bị cho năm sau
Từ sáng mung 3 tết em và con Wagon cũng chinh chiến từ miền tây ra tận Đà Lạt ---> Nha Trang -----> Phan thiết và đến 6h sáng mùng 9 mới về tới nhà tổng cộng cũng gần 1700km bằn bác Lovecar ạh . Cộng nhận Wagon bền thật
Chúc mừng bác đã hoàn tất chuyến hành hương tốt đẹp!
hienkts nói:Báo cáo các bác em về tới nhà gần 3 giờ sáng. chạy hơn 20 giờ mới tới nhà. Đuối kinh.
Hi.hi bac Hienkts cầm chạy 20 tieng em đi từ Nhatrang về tới Kiengiang gần 23 tieng ne,Chạy liên tục về để kịp cúng khai trương song em ngủ li bì luôn nguyên ngày luôn.Chạy xém lủi mấy lần lun