Hạng C
3/12/07
843
4.854
93
CAN THO
Chuyện là vầy: hồi năm 2015 em có tâm sự vụ đưa con lên SG học em chịu sức ép từ phía ông bà rất nhiều, lúc đó cũng muốn cho tụi nhỏ học sớm cho theo kịp tụi Tây con. Nhưng sau 1 năm rưởi thì gia đình xảy ra chuyện nên em phải rút 2 đứa nhỏ về đây để tiện quan tâm chăm sóc.
Khi đó đứa lớn học được 1 năm mẫu giáo với nữa năm lớp 1. Và theo kịp bạn bè. Còn đứa nhỏ thì còn nhỏ quá nên học chưa đủ căn bản.
Về lại môi trường học dưới đây thì vẫn cho 2 đứa vào trường công và học thêm ngoại ngữ của ILA. Sau 2.5 năm thì giờ mọi việc đã vào quỹ đạo nên em bốc tụi nhỏ ra học tiếp BIS.
Giờ mới phát hiện trình độ của con em tụt rất xa so với các bạn cùng trang lứa nên thi không đứa nào đậu. Tiếp tục qua ISHCMC thì đứa lớn đậu nhưng ko có chổ, đứa nhỏ không đậu. Cuối cùng phải vào một trường tương đối thấp chuẩn hơn (theo cảm nhận của e) là AIS thì cả 2 mới đậu và có chổ trống.
Giờ em phải lên kế hoạch cho 2 đứa trong 1-2 năm phải theo kịp chương trình của BIS để quay lại đó cho bằng được.
Nên muốn tìm giáo viên chuẩn Anh để luyện ngoại ngữ cả 2. Và giáo viên chuẩn Việt để rèn toán và tiếng việt cho đứa nhỏ.
 
Accountant
Chuyện là vầy: hồi năm 2015 em có tâm sự vụ đưa con lên SG học em chịu sức ép từ phía ông bà rất nhiều, lúc đó cũng muốn cho tụi nhỏ học sớm cho theo kịp tụi Tây con. Nhưng sau 1 năm rưởi thì gia đình xảy ra chuyện nên em phải rút 2 đứa nhỏ về đây để tiện quan tâm chăm sóc.
Khi đó đứa lớn học được 1 năm mẫu giáo với nữa năm lớp 1. Và theo kịp bạn bè. Còn đứa nhỏ thì còn nhỏ quá nên học chưa đủ căn bản.
Về lại môi trường học dưới đây thì vẫn cho 2 đứa vào trường công và học thêm ngoại ngữ của ILA. Sau 2.5 năm thì giờ mọi việc đã vào quỹ đạo nên em bốc tụi nhỏ ra học tiếp BIS.
Giờ mới phát hiện trình độ của con em tụt rất xa so với các bạn cùng trang lứa nên thi không đứa nào đậu. Tiếp tục qua ISHCMC thì đứa lớn đậu nhưng ko có chổ, đứa nhỏ không đậu. Cuối cùng phải vào một trường tương đối thấp chuẩn hơn (theo cảm nhận của e) là AIS thì cả 2 mới đậu và có chổ trống.
Giờ em phải lên kế hoạch cho 2 đứa trong 1-2 năm phải theo kịp chương trình của BIS để quay lại đó cho bằng được.
Nên muốn tìm giáo viên chuẩn Anh để luyện ngoại ngữ cả 2. Và giáo viên chuẩn Việt để rèn toán và tiếng việt cho đứa nhỏ.
Khâm phục sự kiên trì của anh.

Nếu vì học tiếng Anh không thôi, anh có thể tham khảo trên đây một số anh có con đi học nước ngoài rồi. Tuy học trường làng thôi nhưng IELTS toàn 8.0 tới 9.0 thôi hà.
 
Hạng B2
19/6/15
356
30.205
103
Chuyện là vầy: hồi năm 2015 em có tâm sự vụ đưa con lên SG học em chịu sức ép từ phía ông bà rất nhiều, lúc đó cũng muốn cho tụi nhỏ học sớm cho theo kịp tụi Tây con. Nhưng sau 1 năm rưởi thì gia đình xảy ra chuyện nên em phải rút 2 đứa nhỏ về đây để tiện quan tâm chăm sóc.
Khi đó đứa lớn học được 1 năm mẫu giáo với nữa năm lớp 1. Và theo kịp bạn bè. Còn đứa nhỏ thì còn nhỏ quá nên học chưa đủ căn bản.
Về lại môi trường học dưới đây thì vẫn cho 2 đứa vào trường công và học thêm ngoại ngữ của ILA. Sau 2.5 năm thì giờ mọi việc đã vào quỹ đạo nên em bốc tụi nhỏ ra học tiếp BIS.
Giờ mới phát hiện trình độ của con em tụt rất xa so với các bạn cùng trang lứa nên thi không đứa nào đậu. Tiếp tục qua ISHCMC thì đứa lớn đậu nhưng ko có chổ, đứa nhỏ không đậu. Cuối cùng phải vào một trường tương đối thấp chuẩn hơn (theo cảm nhận của e) là AIS thì cả 2 mới đậu và có chổ trống.
Giờ em phải lên kế hoạch cho 2 đứa trong 1-2 năm phải theo kịp chương trình của BIS để quay lại đó cho bằng được.
Nên muốn tìm giáo viên chuẩn Anh để luyện ngoại ngữ cả 2. Và giáo viên chuẩn Việt để rèn toán và tiếng việt cho đứa nhỏ.
E vẫn ko hiểu thi đầu vào BIS bao gồm những món gì mà bé nhà anh phải luyện cả toán và tiếng Việt?
 
Hạng F
2/3/14
12.226
127.991
113
Chuyện là vầy: hồi năm 2015 em có tâm sự vụ đưa con lên SG học em chịu sức ép từ phía ông bà rất nhiều, lúc đó cũng muốn cho tụi nhỏ học sớm cho theo kịp tụi Tây con. Nhưng sau 1 năm rưởi thì gia đình xảy ra chuyện nên em phải rút 2 đứa nhỏ về đây để tiện quan tâm chăm sóc.
Khi đó đứa lớn học được 1 năm mẫu giáo với nữa năm lớp 1. Và theo kịp bạn bè. Còn đứa nhỏ thì còn nhỏ quá nên học chưa đủ căn bản.
Về lại môi trường học dưới đây thì vẫn cho 2 đứa vào trường công và học thêm ngoại ngữ của ILA. Sau 2.5 năm thì giờ mọi việc đã vào quỹ đạo nên em bốc tụi nhỏ ra học tiếp BIS.
Giờ mới phát hiện trình độ của con em tụt rất xa so với các bạn cùng trang lứa nên thi không đứa nào đậu. Tiếp tục qua ISHCMC thì đứa lớn đậu nhưng ko có chổ, đứa nhỏ không đậu. Cuối cùng phải vào một trường tương đối thấp chuẩn hơn (theo cảm nhận của e) là AIS thì cả 2 mới đậu và có chổ trống.
Giờ em phải lên kế hoạch cho 2 đứa trong 1-2 năm phải theo kịp chương trình của BIS để quay lại đó cho bằng được.
Nên muốn tìm giáo viên chuẩn Anh để luyện ngoại ngữ cả 2. Và giáo viên chuẩn Việt để rèn toán và tiếng việt cho đứa nhỏ.
AIS thì thấp hơn hai trường kia rồi
Ishcmc chắc chờ cỡ hai năm
Con V của anh lên đầu 9 dồi. Ngon quạ!
Anh phím em anh all in, em vặn anh cả mấy trang, đừng nói anh chưa nói nghen
Giờ bán chứ vô chi nữa
 
  • Like
Reactions: tuando