Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
12/9/06
4.567
20
0
58
Sài Gòn
Federe nói:
Em đã tìm được khách sạn cảm ơn các bác.

Theo em được biết thì ở phan thiết có một suối toàn đất đỏ và nước cũng màu đỏ (em không nhớ suối đó tên gì) nó nằm ở địa phận nào, đi về hướng nào và cách Phan Thiết bao nhiêu cây, có bác nào biết không? Cảm ơn các bác nhiều
Suối Hồng, nằm ở đâu tui cũng quên rồi....
 
Hạng D
23/9/09
1.037
6
38
45
Có bác nào biết "suối hồng" ở đâu chỉ giúp em với
 
Hạng D
23/9/09
1.037
6
38
45
Có bác nào quê ở Phan Thiết chỉ giúp em "Suối Hồng" ở đâu với, thanks nhiều lắm
 
Hạng B2
15/10/04
437
18
18
53
Em chỉ nghe " Đồi Hồng" chứ chưa biết "Suối Hồng" !!! có ai biết không các bác???
 
Hạng B1
29/1/09
95
59
18
Em nhớ mang máng là đi từ Mũi Né ra (từ Gành đi về PThiet) thì nó nằm bên tay phải bác ợ. Có điều hồi đó em đi xe máy, gửi xe bên cái quán bên đường xong lội bộ vô. Cảnh đẹp.

Xuống đó bác hỏi dân người ta chỉ cho ấy mà. Lo gì bác ơi
 
Hạng D
25/8/08
1.487
18
38
Bốn phương trời
trungnghia nói:
Federe nói:
Em đã tìm được khách sạn cảm ơn các bác.

Theo em được biết thì ở phan thiết có một suối toàn đất đỏ và nước cũng màu đỏ (em không nhớ suối đó tên gì) nó nằm ở địa phận nào, đi về hướng nào và cách Phan Thiết bao nhiêu cây, có bác nào biết không? Cảm ơn các bác nhiều
Suối Hồng, nằm ở đâu tui cũng quên rồi....

Có 2 cái nha bác! Cả 2 đều nằm trên đoạn từ đồi cát vàng đến Hòn Rơm, có nghĩa là qua khỏi khu resort Hàm Tiến & Mũi Né
1/ Suối Tre: dân du lịch hay nổ nên đặt tên cho nó là Bồng Lai Tiên Cảnh, cực đẹp với những hòn giả sơn bằng cát cao 2-3m, lên đến đỉnh sẽ thấy những rãnh cát chảy dài sâu hoắm màu tím than óng ánh rất đẹp. Tiếc là 1 cty quỷ quái (Thái Bình Dương gì đó) đã rào khu vực này thành dự ớn rồi.
Nằm kề bên đồi cát vàng, bác cứ lấy mốc là cổng đồi cát vàng thì rẽ trái đi bộ hướng vô Hòn Rơm khoảng 500m, nhìn bên tay trái hứơng đồi thấy có 1 con lạch nhỏ, đi ngược dòng mà leo lên, coi chừng cát lún!

2/ Suối Hồng - Đồi Hồng
: Kề bên khu Pandanus, ngay đầu khoảng cua quẹo đừơng mới, sát bên biển có 1 khoảng nhô ra nằm hơi lõm xuống, có các mô cát cao thấp lô xô koảng 30-40cm chính thị là hắn. Khu vực này so với khu vực trên thì...1/10 nhưng...có còn hơn kg!

Ngòai ra bác có thể đi thăm Suối Tiên bằng cách ngừng xe ngay đầu cầu Suối Tiên (chỗ gần Sinh cafe & Suối Tiên Resort), bác gửi xe ở quán nứơc & nhờ người ta dắt đi nếu sợ lạc (vài chục ngàn à). Lội ngựơc dòng Suối Tiên cũng thú vị vì màu cát thay đổi từ vàng - đỏ - trắng - đen, đừng đi buổi trưa sẽ hơi nắng. TUYỆT ĐỐI KG ĐỰƠC RỬA MẶT HAY GÌ GÌ ĐÓ BẰNG NƯỚC CỦA SUỐI TIÊN NHA BÁC!

Xin lỗi bác Federe vì bữa giờ em bận đi dạy nên đã chậm trễ trong việc kiếm phòng cho bác, bác đừng giận em nha!
 
Hạng D
23/9/09
1.037
6
38
45
smileyhibiscus nói:
trungnghia nói:
Federe nói:
Em đã tìm được khách sạn cảm ơn các bác.

Theo em được biết thì ở phan thiết có một suối toàn đất đỏ và nước cũng màu đỏ (em không nhớ suối đó tên gì) nó nằm ở địa phận nào, đi về hướng nào và cách Phan Thiết bao nhiêu cây, có bác nào biết không? Cảm ơn các bác nhiều
Suối Hồng, nằm ở đâu tui cũng quên rồi....

Có 2 cái nha bác! Cả 2 đều nằm trên đoạn từ đồi cát vàng đến Hòn Rơm, có nghĩa là qua khỏi khu resort Hàm Tiến & Mũi Né
1/ Suối Tre: dân du lịch hay nổ nên đặt tên cho nó là Bồng Lai Tiên Cảnh, cực đẹp với những hòn giả sơn bằng cát cao 2-3m, lên đến đỉnh sẽ thấy những rãnh cát chảy dài sâu hoắm màu tím than óng ánh rất đẹp. Tiếc là 1 cty quỷ quái (Thái Bình Dương gì đó) đã rào khu vực này thành dự ớn rồi.
Nằm kề bên đồi cát vàng, bác cứ lấy mốc là cổng đồi cát vàng thì rẽ trái đi bộ hướng vô Hòn Rơm khoảng 500m, nhìn bên tay trái hứơng đồi thấy có 1 con lạch nhỏ, đi ngược dòng mà leo lên, coi chừng cát lún!

2/ Suối Hồng - Đồi Hồng
: Kề bên khu Pandanus, ngay đầu khoảng cua quẹo đừơng mới, sát bên biển có 1 khoảng nhô ra nằm hơi lõm xuống, có các mô cát cao thấp lô xô koảng 30-40cm chính thị là hắn. Khu vực này so với khu vực trên thì...1/10 nhưng...có còn hơn kg!

Ngòai ra bác có thể đi thăm Suối Tiên bằng cách ngừng xe ngay đầu cầu Suối Tiên (chỗ gần Sinh cafe & Suối Tiên Resort), bác gửi xe ở quán nứơc & nhờ người ta dắt đi nếu sợ lạc (vài chục ngàn à). Lội ngựơc dòng Suối Tiên cũng thú vị vì màu cát thay đổi từ vàng - đỏ - trắng - đen, đừng đi buổi trưa sẽ hơi nắng. TUYỆT ĐỐI KG ĐỰƠC RỬA MẶT HAY GÌ GÌ ĐÓ BẰNG NƯỚC CỦA SUỐI TIÊN NHA BÁC!

Xin lỗi bác Federe vì bữa giờ em bận đi dạy nên đã chậm trễ trong việc kiếm phòng cho bác, bác đừng giận em nha!

Cảm ơn bác Smiley.. nhiều lắm, bác hướng dẫn tận tình quá
 
Status
Không mở trả lời sau này.