hị hị, bravo,sau này bác sẽ gặp được nhiều phước lành,hi hiEm update là em vừa liên lạc được với chủ xe, đã verify để chắc chắn đúng là chủ xe. Chị ấy không có điều kiện lên SG nên mai em sẽ gửi bảo đảm cho chị chủ.
Gọi được mừng ghê luôn ^_^
hoan hô bác chủ. Em cũng làm ơn 1 lần và cũng nhờ 1 bác oser trện os tìm thông tin chủ thông qua số thẻ atm. Kỳ đó bác nào giúp em quen rồi ta. ?
Lúc nãy có tiến hành verify một số thông tin để chắc chắn liên lạc đúng chủ xe thì rất bực mình ông nội xxx hồi tháng 5 ngoắc em vô.
Trước đó chị chủ bị ngoặc vô rồi, đưa giấy tờ xe cho ông xxx rồi. Ông xxx sau khi làm việc & trả giấy tờ lại cho em thì lại nhét nhầm tờ cavet của chị chủ vô xấp giấy tờ của em. Lúc đó tối thui, em cũng chủ quan chỉ đếm sơ thấy đủ mặt giấy tờ của mình thì về xe đi.
Còn về phần chị chủ kêu ông xxx trả giấy tờ thì ổng khăng khăng đã trả cho chị í rồi, khốn nạn ghê hông, vô trách nhiệm đến thế là cùng
Hôm nay em không đi trả vé thì chắc đến tháng 10 đi đăng kiểm em mới biết cái tờ cavet đó quá
Trước đó chị chủ bị ngoặc vô rồi, đưa giấy tờ xe cho ông xxx rồi. Ông xxx sau khi làm việc & trả giấy tờ lại cho em thì lại nhét nhầm tờ cavet của chị chủ vô xấp giấy tờ của em. Lúc đó tối thui, em cũng chủ quan chỉ đếm sơ thấy đủ mặt giấy tờ của mình thì về xe đi.
Còn về phần chị chủ kêu ông xxx trả giấy tờ thì ổng khăng khăng đã trả cho chị í rồi, khốn nạn ghê hông, vô trách nhiệm đến thế là cùng
Hôm nay em không đi trả vé thì chắc đến tháng 10 đi đăng kiểm em mới biết cái tờ cavet đó quá
Không biết chị chủ có làm cavet mới chưa vậy bác. Mình hôm qua phải đi làm lại và phải đổi BS 5 số. Bác thật tốt bụng, chúc bác nhiều sức khỏe, bình an. Ở hiền gặp lành hihiLúc nãy có tiến hành verify một số thông tin để chắc chắn liên lạc đúng chủ xe thì rất bực mình ông nội xxx hồi tháng 5 ngoắc em vô.
Trước đó chị chủ bị ngoặc vô rồi, đưa giấy tờ xe cho ông xxx rồi. Ông xxx sau khi làm việc & trả giấy tờ lại cho em thì lại nhét nhầm tờ cavet của chị chủ vô xấp giấy tờ của em. Lúc đó tối thui, em cũng chủ quan chỉ đếm sơ thấy đủ mặt giấy tờ của mình thì về xe đi.
Còn về phần chị chủ kêu ông xxx trả giấy tờ thì ổng khăng khăng đã trả cho chị í rồi, khốn nạn ghê hông, vô trách nhiệm đến thế là cùng
Hôm nay em không đi trả vé thì chắc đến tháng 10 đi đăng kiểm em mới biết cái tờ cavet đó quá![]()
Chị chủ chưa làm lại giấy tờ bác, bạn bè em nhiều người từng bị mất giấy tờ và em hiểu chuyện đi làm lại cực & mất thời gian như thế nào nên em cố gắng tìm trả.Không biết chị chủ có làm cavet mới chưa vậy bác. Mình hôm qua phải đi làm lại và phải đổi BS 5 số. Bác thật tốt bụng, chúc bác nhiều sức khỏe, bình an. Ở hiền gặp lành hihi
Lik
Like mạnh cho bác!Chị chủ chưa làm lại giấy tờ bác, bạn bè em nhiều người từng bị mất giấy tờ và em hiểu chuyện đi làm lại cực & mất thời gian như thế nào nên em cố gắng tìm trả.
Cuối cùng thì em đã yên tâm vì giấy tờ đã về tận tay chị chủ ^^
