Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Tại e cũng muốn tìm sự khác biệt khi đi chơi, ăn ở SG biết là khỏe hơn nhưng ăn hoài, hi hi!Em nghĩ bác nên ăn sáng trong SG rồi hãy chạy ra Cao tốc, nếu ko thì kẹt trong Cao tốc, đói bụng ko có chỗ dừng chân đâu.
Còn lễ thì bác đi đường nào cũng kẹt, bác nên đi cao tốc rồi ra QL1. Chứ e đi mùng 4 Tết ra VT, QL51 e tởn tới già. =))
Em 2/5 mới đi, bác ra tới nơi nếu có vào OS cho em vài cái cảnh báo nhé, em cũng muốn đi ven biển, về QL1.mai 6h em cũng xuat phát đi PT, men theo đường ven biển.
Vì đường ngắn nên em ăn sáng tại SG luôn cho ngon và dễ, sao đó mua vài cái bánh bao 69 mang theo dằn bụng khi cần.
Tà tà tới PT tầm 11h30, ăn trua xong lấy phòng là đẹp.
Hí hí, 2/5 đi thì chắc khỏe hơn bữa nay dzòy. Nếu bác về SG ngày 3/5 chắc hơi bị phê đó.Tại e cũng muốn tìm sự khác biệt khi đi chơi, ăn ở SG biết là khỏe hơn nhưng ăn hoài, hi hi!