Úi, ra "đường dĩ hoà vi quý bác" ạ. Không biết chừng nó hổ báo nên mới làm " NÁO" vậy.sao bác không chạy theo ép nó vào lề rồi đấm vỡ mặt thằng lái xe cho nó chừa
Thôi, có bảo hiểm chịu khó đi cũng đc. Chứ gây gổ lại sinh chuyện to khác mất mạng ko chừng
sao bác không chạy theo ép nó vào lề rồi đấm vỡ mặt thằng lái xe cho nó chừa
làm vậy chi bác
Mới đi về nhưng tức quá nên em moi cam hành trình ra đăng liền. Nó vượt phải ẩu, va móp đầu xe em rồi bỏ chạy mất . Em bấm kèn bấm đèn tùm lum mà nó cũng chả thèm dừng lại. Vì chở toàn đàn bà con nít nên em cũng ko dám rượt nó. Nhờ mọi người tìm giúp.
Vừa qua cầu La Ngà phải không bạn?