Bữa bác tuithich có giới thiệu em 1 mối xe fortuner tự lái, bắt đặt cọc 5 xị tới ngày hẹn Lấy xe kêu xe hư, và từ đó đến nay đã xù lặn k tăm hơi, gọi dt mấy lần thì cứ hứa lát sẽ chuyển khoản xong rồi chẳng thấy đâu. Có 5 xị mà cũng lừa lấy của nhau đúng chán. Ở đây e k có ý nói gì về bác tuithich vì e biết bác cũng chỉ giới thiệu giúp anh em chứ k có lợi ích gì
Em nhớ hồi giáo chủ Uber tạo cái group, em cũng bị bùng xe 1 lần, đến ngày đi bảo đi không được. Còn cơ bản các lần thuê xe khác đều tốt, em cũng chả phải đặt cọc gì, các anh tài xế đó tin người thật