Hạng D
15/11/07
2.535
10.844
113
Việt nam - Sài gòn
os.com
Ngã tư Nguyễn Biểu - Trần Hưng Đạo F1 Q5 có thấy 1 tiệm chuyên dọn vespa; xe xếp nhiều như lợn con đó bác

Tiệm này là Hải Vespa .
Thợ nhiều ... làm cũng OK .
1 tiệm khác là Phi Vespa ở Hàn Hải Nguyên . Thợ ít hơn . Làm cũng được .

Mình đi cả 2 tiệm thấy Hải có vẻ OK hơn .
 
Hạng C
8/1/07
650
4.748
93
Trong các xe Vespa em đi thì ET4 (ET8) là con lành nhất và đi ngon nhất. Giờ vẫn đang chạy 1 con đi cafe :D
 
Hạng C
22/9/16
576
33.980
93
47
Công nhận con ET8 kiểu dáng đẹp đi ko lỗi mode, nhưng nó nhiều bệnh quá, thằng bạn mua con này cho vợ chạy, 1 thời gian cũng bỏ xó, mình rút kinh nghiệm mua con LX cho vợ năm 2009 tưởng ngon hơn ET8 ai ngờ chung 1 duộc:D.
Bệnh nặng nhất là hao xăng, mẹ xe 2 bánh mà ăn xăng như xe ôtô.
 
N2D confirmed
Hạng C
28/3/11
868
2.086
93
Công nhận con ET8 kiểu dáng đẹp đi ko lỗi mode, nhưng nó nhiều bệnh quá, thằng bạn mua con này cho vợ chạy, 1 thời gian cũng bỏ xó, mình rút kinh nghiệm mua con LX cho vợ năm 2009 tưởng ngon hơn ET8 ai ngờ chung 1 duộc:D.
sao thấy con xe vợ em nó lành mà.
10 năm 32k km, chỉ tèo IC 1 lần, mấy cái bình, võ,...chứ chưa thấy bịnh gì ngoài hao xăng
 
Hạng C
13/2/09
549
36.585
93
sao thấy con xe vợ em nó lành mà.
10 năm 32k km, chỉ tèo IC 1 lần, mấy cái bình, võ,...chứ chưa thấy bịnh gì ngoài hao xăng
Tính ra TB 1 năm đi có 3k2 cây, mới bằng xe Honda đi trong 3 tháng sao hư được. Xe mình cũng ko hư gì, kể cả IC cũng chưa chết luôn, nhưng thợ cảnh báo chết IC cũng hết 4-5 chai:), nhưng chạy nó cứ bệnh bệnh, chạy nhanh xíu qua ổ gà là nó sàng đít, đi thì nặng, gào rú ầm ĩ, đề máy 1 phát xung quanh cứ tưởng trực thăng đang hạ cánh:)
 
Hạng D
12/10/12
2.428
87.978
113
ET8 đi chỉ sợ nhất cái thắng trước. Tê tê bóp một phát là sấp mặt luôn :)