Hạng D
2/3/11
2.435
29.492
113
Thuê cái phòng ở VCP, bv vinmed ngay đó, ký hđ chăm sóc 247 là chuẩn đại za.
 
Hạng D
21/6/11
1.049
4.533
113
38
E có người wen ( góa vợ), chỉ có 1 người con trai , anh í đi làm ở nước ngoài. Ông ở nhà với 2 cháu và con dâu. Con dâu và cháu đi làm sáng đi tối về. Ông cũng buồn muốn tìm viện dưỡng lão để ở có bầu bạn nói chuyện tâm sự. E thấy cảnh đó nghĩ về tương lai xa của mình mà ứa nước mắt.
Bác nào biết viện dưỡng lão nào gần hcm, tốt. Chỉ e, e đi khảo sát về tư vấn cho bác ấy. Thx
Bình Mỹ, Củ Chi được không anh. Em có vợ chồng thằng bạn là chủ, hai đứa trực tiếp làm ở đó để bảo vệ thương hiệu, có tâm, có tầm.
 
Tập Lái
26/1/20
2
170
12
Một buổi sáng tinh mơ, ở 1 vùng ven Sài Thành..cách trung tâm chừng 40 km..

trong một khu bungalow nủa quê, nửa thành phố, tiếng gà gáy o o văng vẳng đâu đây.

chợt thấy, một lão già..dáng đi khòng khòng..chống gậy miệng thều thào..đảng đã cho ta mùa xuân..
Nhưng,chợt từ 1 hướng khác 1 lão già thọt , mặt đen xì lầu bầu.."..bà mịa, hồi xưa ăn cho lắm..giờ con cháu nó cũng bo xì, may mà có cái trại này đón chứ không ma nào chứa chấp mài..."

Ngoài cổng, 1 lão có vẻ trẻ hơn so với tuổi 60 , đầu trọc lốc, đang hì hục lau chùi con CBR vintage 1000 lầm bầm chủi.."..đù mịa, đèn tàu dạo này ế quá, thôi thì chịu khó tự rửa xe đỡ chút nào hay chút ấy."..

Ngồi lơ đãng ngắm nhìn, 1 lão trông rất bựa,bo đì rất gọn gàng so với lứa tuổi của hắn đang hí húi pha ly cafe TML.. ra chiều đắc chí hét lớn..thằng thốc bị liệt đâu, ra anh bẩu..




Khung cảnh trên , được ghi chép vào buổi sáng sớm, ở 1 trại dưỡng lão ..tên OS già trâu..tọa lạc tại vùng ven đô SG..hồi 5h30 sáng.
 
Hạng B2
16/2/10
129
1.488
93
61
HCM
E có người wen ( góa vợ), chỉ có 1 người con trai , anh í đi làm ở nước ngoài. Ông ở nhà với 2 cháu và con dâu. Con dâu và cháu đi làm sáng đi tối về. Ông cũng buồn muốn tìm viện dưỡng lão để ở có bầu bạn nói chuyện tâm sự. E thấy cảnh đó nghĩ về tương lai xa của mình mà ứa nước mắt.
Bác nào biết viện dưỡng lão nào gần hcm, tốt. Chỉ e, e đi khảo sát về tư vấn cho bác ấy. Thx
Nếu anh ấy ≤ 70 tuổi thì nên tham gia vào hội phụ lão phường, tham gia các hoạt động của phường, thường xuyên thăm, khám bệnh ở trạm y tế phường (mặc dù ko bệnh), phụ giúp các em CSKV trong việc quản lý dân cư ( tham gia dân phòng)..... nhiều lắm. Bi nhiêu đó cũng hết thời gian nhàn rùi và còn có ích với cộng đồng nữa.