Nói gì chứ giờ ra đường mà kiếm ngay cái xe hết hạn ĐK hơi bị khó à nghen! Theo NĐ mới thì trể hạn ĐK trong vòng 1 tháng bị phạt từ 4-6 tr..... chắc th honda ôm này mỗi lần báo tin thành công đc huê hồng 10% nên mới rảnh hơi mà đội nắng ngồi nt như thế......
Kakaka... 1 công đôi việc bácchơi chiêu lun![]()
Chúng ta là người lớn cả chơi trò tiểu nhân soi mói không hay. Khi nào các đồng chí CSGT muốn kiểm tra thì cứ đường đường chính chính phát hiệu lệnh rõ ràng chào hỏi hẳn hoi lịch sự trình bày và tớ sẽ nhiệt tình hợp tác giấy tờ đầy đủ tuân thủ luật pháp ===> an toàn xa lộ, vui vẻ cả làng

Hết đk ngon ăn hơnCác anh làm việc chuyên nghiệp nhể. Bọn vượt đèn đỏ, lạng lách các kiểu gây nguy hiểm thì mấy anh không xài đềlô báo, tối ngày chỉ chăm chăm kiếm bánh mì![]()
Nói như bác thì CSGT là quân tử rồi.Kakaka... 1 công đôi việc bácvừa che nắng
vừa tránh phiền hà từ quân sâu bọ
Chúng ta là người lớn cả chơi trò tiểu nhân soi mói không hay. Khi nào các đồng chí CSGT muốn kiểm tra thì cứ đường đường chính chính phát hiệu lệnh rõ ràng chào hỏi hẳn hoi lịch sự trình bày và tớ sẽ nhiệt tình hợp tác giấy tờ đầy đủ tuân thủ luật pháp ===> an toàn xa lộ, vui vẻ cả làng
![]()
Mà đời không như là mơ nên XXX không bao giờ có thể là quân tử
Bác nhầm rùi, CSGT là quân tử chứ, hôm qua mấy anh giang nắng quét đá trên PVĐ kìa, lâu lâu cũng thấy có anh đẩy hộ xe chết máy đường ngập hay giúp người già qua đường, nhặt cá đổ ra đường của chị bán cá bị đứt dây...Nói như bác thì CSGT là quân tử rồi.
Mà đời không như là mơ nên XXX không bao giờ có thể là quân tử![]()
Còn mấy thằng chuyên núp gần đăng kiểm, sau khúc cua đường hẹp vạch liền, đám đường cong hay trạm cân đã bỏ... lũ này là xxx, tiểu nhân bỉ ổi, cặn bã xã hội chứ không phải chiến sĩ CAND...
Đừng nhầm thế chết hết quân tử bác ợ
Xe bác là dán kính mờ trước hay sau khi dán tem? Anh dán tem mà thấy vậy có chịu dán không ta? Em thấy dán vậy xxx nó mới hay làm khó mình á, vì nó không thấy nên gọi mình vào đòi xem giấy tờ. Lúc đó lại mệt thêm vì phải cãi nhau với nó cái vụ chuyên đề.Kakaka... 1 công đôi việc bácvừa che nắng
vừa tránh phiền hà từ quân sâu bọ
Chúng ta là người lớn cả chơi trò tiểu nhân soi mói không hay. Khi nào các đồng chí CSGT muốn kiểm tra thì cứ đường đường chính chính phát hiệu lệnh rõ ràng chào hỏi hẳn hoi lịch sự trình bày và tớ sẽ nhiệt tình hợp tác giấy tờ đầy đủ tuân thủ luật pháp ===> an toàn xa lộ, vui vẻ cả làng
![]()
Tốt nhất vẫn là đăng kiểm vào ngày cuối tháng (ví dụ 31/12). Mỗi khi ra xe thấy 12/16 là lo xách đi đăng kiểm cho khỏe!
Kính xe nào cũng có phần đổi màu phía mép trên, thông thường nó có tí tẹo chừng 5cm thôi, mình về mua thêm tấm khác dài hơn tí che vào cho đỡ nắng, thằng dán tem thì nó chẳng bao giờ để ý vì kính chỉ đổi màu nhẹ chứ bác dán đen thui luôn thì nó sẽ né phần đen ra để dán. Xxx thì vẫn thấy tem nhưng không đọc được chữ, thông thường bác k phạm luật nó chẳng hơi đâu để ý cái tem, khi quyết định dừng xe bác lại nó sẽ soi kỹ giấy tờ đăng kiểm bảo hiểm bằng lái, tớ gặp xxx hoài chưa thấy thằng nào dừng xe tới soi tem bao giờ, thỉnh thoảng cũng trễ đăng kiểm, có khi trốn 1-2 tháng cứ chạy bình thường xxx vẫn nhìn nhưng chưa bị bắt (nếu số rõ là toi với nó ah).Xe bác là dán kính mờ trước hay sau khi dán tem? Anh dán tem mà thấy vậy có chịu dán không ta? Em thấy dán vậy xxx nó mới hay làm khó mình á, vì nó không thấy nên gọi mình vào đòi xem giấy tờ. Lúc đó lại mệt thêm vì phải cãi nhau với nó cái vụ chuyên đề.
Tốt nhất vẫn là đăng kiểm vào ngày cuối tháng (ví dụ 31/12). Mỗi khi ra xe thấy 12/16 là lo xách đi đăng kiểm cho khỏe!
Chuyện đến hạn đi đăng kiểm là đương nhiên, phí đăng kiển cũng chỉ tốn 300 chứ nhiều đâu (bằng 1 lần lên cầu garage kiểm tra thôi) nhưng đăng kiểm nó kiểm tra xe tốt hơn garage nhiều vì đầy đủ phương tiện soi thắng/ nhíp/ gầm/ cầu/ bình/ nhún/ lái/ rotyn/ đèn... thỉnh thoảng tớ thấy xe có vấn đề về thắng/ cao su rotyn thì cho dù chưa đến hạn kiểm định vẫn tới chi cho thằng đăng kiểm 200 nhờ nó cho xe lên cầu xem lực thắng & rotyn rồi mới tới garage bắt làm lại (ở garage lũ thợ kiểm tra bằng con đội với mắt thường đoán mò thì biết dek gì...).
Chuyện dán kiếng mờ tem là tớ không muốn bị qcbx rình mò với cái loại xxx soi xét tìm sâu nên mới thế, tóm lại các anh CSGT muốn kiểm tra chuyên đề hay gì gì đó thì cứ đường đường chính chính phát hiệu lệnh dừng xe rõ ràng trình bày lịch sự tớ hợp tác ngay, còn cái loại ngồi cafe núp trụ điện soi lỗi đếm xe thi thoảng đọc được cái tem loại như 11/16 rồi quắn đít lên bu vào hoạch họe thì... quên ngay đi.
Tấm kiếng đó tớ dán 5 năm rồi và chưa có vấn đề rắc rối phát sinh nhé, rất an toàn khi vì lý do nào đó cần thiết phải chạy khi trễ đăng kiểm, các bác yên tâm, tớ thường xuyên ở ngay bệnh viện Thủ Đức sau lưng trung tâm đăng kiểm Thủ Đức, thường chạy ql1/ql20 đầy xxx và chưa bao giờ bị xxx canh me đăng kiểm như nhiều bác từng bị...

A Ngọt nên viết bài positive 1 chút.
Cùng 1 ý của người ta, nhưng, a Ngọt viết lại là : AE chú ý, nên đăng kiểm đúng thời hạn, có qcbx canh me báo CSGT xe trễ hạn.
Nếu có lỡ quên trễ ngày đăng kiểm thì cho người đi rình xem qcbx (cho biết biển số luôn) có ở đó ko, nếu ko có thì zọt đi liền.
Cùng 1 ý của người ta, nhưng, a Ngọt viết lại là : AE chú ý, nên đăng kiểm đúng thời hạn, có qcbx canh me báo CSGT xe trễ hạn.
Nếu có lỡ quên trễ ngày đăng kiểm thì cho người đi rình xem qcbx (cho biết biển số luôn) có ở đó ko, nếu ko có thì zọt đi liền.