Căn bệnh thành tích của mấy cha Chòi báo còn trầm kha lắm, có tý cái gì là tung hô như ông nội nó sống lại vại?
Em tin, nhưng cái kiểu cắm đầu vào luyện luyện luyện rồi xong đi thi thố giỏi nhất nhì chả để làm gì, quan trọng là sau đó kết quả nghiên cứu khoa học thế nào, ứng dụng vào thực tế ra sao.
Em chỉ cần chúng nó :
1. đừng cắm biển bẫy, đừng có mỗi cái biển báo mà cũng phải cắm đi cắm lại là đủ rồi => có não là đủ cắm biển rồi, khỏi học cho cố
2. thấy chạy sai thì bắt, không sai đừng có bắt => có đức là làm được rồi, khỏi học cho cố
3. thấy dưới sai, xử lý dưới, đừng bao che => có tâm là đủ rồi, khỏi cần học cho cố
Em chỉ cần chúng nó :
1. đừng cắm biển bẫy, đừng có mỗi cái biển báo mà cũng phải cắm đi cắm lại là đủ rồi => có não là đủ cắm biển rồi, khỏi học cho cố
2. thấy chạy sai thì bắt, không sai đừng có bắt => có đức là làm được rồi, khỏi học cho cố
3. thấy dưới sai, xử lý dưới, đừng bao che => có tâm là đủ rồi, khỏi cần học cho cố
vn chỉ giỏi làm cái to to: bình rượu to nhất, bánh chưng to nhất, tô hủ tíu to nhất, uống bia nhiều nhất, tham nhũng nn, mãi lộ nn, cao tốc đắt nhất, ..vvv. còn những cái nho nhỏ: bù lon con tán CNC, bo vi mạch, vũ khí CNC.. để mấy nước ngu ngu làm, giỏi mà ngu, ngu nên nghèo, nghèo nên nói láo.
Lạ nhể, quê hương vang danh trong thế giái ta bà mà các anh lại nghi ngờ. Như các cháu thi Olympia, chúng nó lên đỉnh xong, ko chịu xuống, vì phải ở đấy dạy và giúp thiên hạ đua theo chúng ta. Hoan hô.