gánh thêm cái phí 90K, y chang nuôi bọn cò .Mình nộp rồi. Bị phạt trên QL51 hướng đi Vũng Tàu. Lỗi trên biên bản: Chuyển làn không xin nhan trước.
Tiền phạt: 350,000
Tiền chuyển phát: 90,000
Tổng cộng: 440,000
Ngày 09/10 nộp phạt online qua Vietcombank - họ không nhận được.
Ngày 12/10 nộp thêm lần nữa tại NH Vietcombank - họ không nhận được.
Họ nói phải gửi qua Agribank họ mới nhận được (). Nhưng sau 2 ngày làm việc thì họ nói họ đã nhận được 440,000 nhưng không có tên người gửi.
Ngày 15/10 họ gửi. Ngày 17 có người mang đến nhà mình. Hiện họ vẫn nợ mình 440,000.
Đánh giá:
Thái độ: Thân thiện khi làm việc qua điện thoại
Thủ tục: Khá đơn giản, nhưng chỉ nên chuyển tiền qua Agribank (theo họ)
Hiệu quả: Chưa hiệu quả
An toàn: Khá an toàn. Bên chuyển phát chỉ giao thư cho mình khi mình nộp lại họ biên bản phạt.
Nên làm vậy, suy cho cùng vi phạm gt là VPHC, ko nên hình sự hóa, nhẹ nhàng dân khỏe! Mà phí chuyển phát nó ít thôi chưa nhiều quá, 10-15% là ok
gánh thêm cái phí 90K, y chang nuôi bọn cò .
Nếu mình tự chạy từ SG xuống Vũng Tàu = 4 giờ công lái + 160km tiền xăng = ???
vs.
Tiền chuyển phát EMS cavet/GPLX từ VT đến nhà mình = 37,000 (giá bưu chính)
Tiền chuyển phát EMS biên bản từ mình đến Vũng Tàu = 37,000 (giá bưu chính)
Thủ tục hành chính, và công ra bưu điện gửi cavet/GPLX cho mình = 16,000
Mình thấy giá cả hợp lý.
Chỉnh sửa cuối:
Nên làm vậy, suy cho cùng vi phạm gt là VPHC, ko nên hình sự hóa, nhẹ nhàng dân khỏe! Mà phí chuyển phát nó ít thôi chưa nhiều quá, 10-15% là ok
Thật ra mình cũng hơi lo lo. Nếu bị lạc mất ca vẹt xe trong quá trình chuyển phát thì sẽ như thế nào?
Ủng hộ cái này và không hề mong muốn sử dụng dịch vụ này... 

Ủng hộ cái này và không hề mong muốn sử dụng dịch vụ này...![]()
Khôn!
Thấy vụ này hay, xxx sẽ ko dám kiểu bắt láo mấy xe tỉnh khác để kiếm bánh mì, bị thổi thì cứ ghi bb theo lỗi bị bắt rồi chuyển khoản nộp phạt.