Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Vote Bác cái, e theotheo mình thì "cho đi rồi sẽ nhận" và mình đang cố áp dụng:
1. nhuong duong cho nguoi di bo sang duong (dù có đang trể làm).
2. nhuong cho xe rẽ trái nếu ko gay cản trở giao thông lớn (vì cái xe rẻ trái đứng đấy thì còn cản hơn á).
3. đèn vàng hay xanh (2-3s) dừng lại chờ.
4. ko cần vượt phải khi xe trước đang rẻ trái (trừ khi nhìn đường bên kia không qua' đông).
ai em cũng nhường hết... và thấy dạo này cũng có nguoi nhuong lại cho em rùi... vui lắm các bác ạ.
các bác chung tay nhé... đường càng ngày càng đông, đi chậm chút nhưng nhanh hơn là chen lấn ạ.
Thực hành chử NHẪN.Khó thiệttheo mình thì "cho đi rồi sẽ nhận" và mình đang cố áp dụng:
1. nhuong duong cho nguoi di bo sang duong (dù có đang trể làm).
2. nhuong cho xe rẽ trái nếu ko gay cản trở giao thông lớn (vì cái xe rẻ trái đứng đấy thì còn cản hơn á).
3. đèn vàng hay xanh (2-3s) dừng lại chờ.
4. ko cần vượt phải khi xe trước đang rẻ trái (trừ khi nhìn đường bên kia không qua' đông).
ai em cũng nhường hết... và thấy dạo này cũng có nguoi nhuong lại cho em rùi... vui lắm các bác ạ.
các bác chung tay nhé... đường càng ngày càng đông, đi chậm chút nhưng nhanh hơn là chen lấn ạ.
bọn bạn e chạy xe rau và xe bông DL-Sg, chạy mà ko kịp chợ thì mang cả xe quay ngược về lại DL luôn, ai cũng vì miếng cơm manh áo mà thôiTại sao khi biết nhau là tài xế thì lúc cafe, ăn nhậu thì rất vui vẻ, nhưng khi lái xe ra đường lại phải ăn thua với nhau ai trước, ai sau?! Mời các anh giải thích giúp. Tks!
Sang đường chỗ không được sang thì có phải nhường không bác. Theo em thì không phải nhường, chỉ né thôitheo mình thì "cho đi rồi sẽ nhận" và mình đang cố áp dụng:
1. nhuong duong cho nguoi di bo sang duong (dù có đang trể làm).
2. nhuong cho xe rẽ trái nếu ko gay cản trở giao thông lớn (vì cái xe rẻ trái đứng đấy thì còn cản hơn á).
3. đèn vàng hay xanh (2-3s) dừng lại chờ.
4. ko cần vượt phải khi xe trước đang rẻ trái (trừ khi nhìn đường bên kia không qua' đông).
ai em cũng nhường hết... và thấy dạo này cũng có nguoi nhuong lại cho em rùi... vui lắm các bác ạ.
các bác chung tay nhé... đường càng ngày càng đông, đi chậm chút nhưng nhanh hơn là chen lấn ạ.
mình thì cứ nhường thôi... tội họ... mình ko nhường thì họ đứng giữa 2 lanes (oto và xe may) thì còn nguy hiem hơn... thôi thi 1 sự nhịn, 9 sự lành.Sang đường chỗ không được sang thì có phải nhường không bác. Theo em thì không phải nhường, chỉ né thôi