Mình khởi hành sáng sớm CN 4h sáng, đi theo QL51+QL55 ra Phan Thiết, đường cực kỳ vắng trên đường chỉ lác đác vài chiếc xe, đặc biệt không gặp chốt xxx nào cả, đa số được chạy 80km/h, chỉ một số ít chỗ có bảng khu dân cư phải hạ tốc độ như Đất Đỏ, Bình Châu. Đoạn ở Lagi đường không đẹp bằng nhưng chạy vẫn vô tư, mình chạy Everest bà con phía sau ngủ một giấc ngon lành đến Phan Thiết
.
Cầu này tại Lagi vẫn cho xe 7 chỗ qua được nhé. Nhưng hơi run run tí. Nếu sợ thì đi vòng 1 chút theo bảng chỉ dẫn.Steven_Civic nói:Hôm qua e cũng mới đi đoạn này. Chỉ có ngay thị xã Lagi bị cầu gãy, phải đi vòng 1 chút tầm 5ph rồi ra lại QL55…. Ra tới Bà Rịa lúc 6h, nghe VOV nói phà Cát lái đang kẹt, e đi về hướng ngã 3 Vũng Tàu lun, 6h15 phi về đến cầu SG 7h30, ngạc nhiên sao hnay đường vắng dữ
Bác nào đi Phan Thiết mà sợ đường xấu 719 thì đến Lagi cứ theo QL 55 chạy ra ngã ba 46 cắt QL1 rẽ phải về Phan Thiết quãng đường bằng nhau luôn. Đi Tỉnh lộ 719/712 là cho bác nào nghỉ ở khu vực Mũi Kê Gà mới gần đượcc 20 km thôi.
Cầu đã tháo ra để làm cầu mới rồi bác ơi!taythi nói:Cầu này tại Lagi vẫn cho xe 7 chỗ qua được nhé. Nhưng hơi run run tí. Nếu sợ thì đi vòng 1 chút theo bảng chỉ dẫn.Steven_Civic nói:Hôm qua e cũng mới đi đoạn này. Chỉ có ngay thị xã Lagi bị cầu gãy, phải đi vòng 1 chút tầm 5ph rồi ra lại QL55…. Ra tới Bà Rịa lúc 6h, nghe VOV nói phà Cát lái đang kẹt, e đi về hướng ngã 3 Vũng Tàu lun, 6h15 phi về đến cầu SG 7h30, ngạc nhiên sao hnay đường vắng dữ