GDP_2011 nói:
có 1 đoạn đường tránh cấu Đại Phước đang sửa, đường cực xấu, nhưng mà chỉ có khoản 1 km thôi, cón lại thì ok
Bác này trả lời chuẩn nhất.
Đi Sài Gòn - Vũng Tàu mà đi theo đường lớn giờ này thì sai lầm lớn.
Vào các tối T7-CN kẹt xe từ cầu Đồng Nai đến Võ Văn Ngân triền miên!
Từ ngã 3 Vũng Tàu - trạm thu phí trước Bò sữa Long thành : là một biển bụi, bụi mịt mù như bão cát sa mạc! Dưới đường là ổ voi, ổ đà điểu tạo thành một trận đồ bát quái sẵn sàng "hạ gục nhanh tiêu diệt gọn" các loại xe nhíp yếu và lũ vịt lùn sedan!
Tóm lại tránh xa T7-CN theo cung đường này.
Nên đi đường phà Cát Lái Nhơn Trạch vào ngày thường. Chỉ khoảng 1km từ ngã 3 gần cầu Đại Phước là đường xấu thôi ( chạy 10- 5km /h!), vượt qua một cầu cống hộp cao chót vót ( lượt đi), sau đó là đường khá tốt dông thẳng đến thành phố ma Nhơn Trạch.
Hãy quẹo xe vào các con đường thẳng tắp có tên đàng hoàng nhưng không một cái nhà, không một bóng người, hai bên là khoai mì và cây rậm, rợn người....đừng xuống xe kẻo ....ma bắt!
Nơi đây có 1 đặc sản: không khí trong lành!
Hãy mở cửa sổ trời và 4 cửa kính để hít khi trời trong lành vào bậc nhất VN.
Thành phố ma Nhơn Trạch chỉ có thế.
Sau đó dông thẳng đến ngã ba dầu khí, quẹo phải QL51A băng ra Vũng Tàu.
QL 51A đoạn này có nhiểu ổ gà nên không nên lái nhanh kẻo xử lý ko kịp. Có 3 đoạn đường đang sửa rất xấu . Sau đó thì đường tốt.
Quán ăn :
Nhà hàng nướng Việt Nga nổi tiếng đã đi vào dĩ vãng: đóng cửa!
Thay thế bằng Vườn Bàng 4 Yersin.
Trận 42 Nguyễn Trường Tộ: một quán ăn bình dân nhưng ngon
Hai món đáng ăn là lẩu cá đuối và mực nướng.
Gành Hào ( đúng ra là Ghềnh Hào: cái Ghềnh có Hào bám), một quán ăn 7 năm tuổi, khi ông chủ quán mua miếng đất này cách nay 8 năm về trước chỉ có 1 tỷ, giờ đã có người đòi mua lại 80 tỷ! Hai năm trước đã ra thêm Gành Hào 2 gần bến tàu .
Gành Hào đồ ăn chất lượng cao, ngon , nhưng giá không còn rẻ như trước.
Cơm chiên dương châu 90- 120-150/ đĩa cực ngon.
Nên ăn hào nướng ở đây.
Tôm thì giá không hề rẻ.
T7- CN thường phải gọi trước mới có chỗ.
Khách sạn 3 sao Intourco là một lựa chọn đáng giá: bãi biển sạch, thoai thoải ko gắt, không phải qua đường nguy hiểm. Buffet sáng khá phong phú.
Có massage ở tầng hầm, các Cô làm khá bạo dạn và có thể khiến chúng ta bị .."rùng mình" cục bộ những nơi nhạy cảm và có những ý nghĩ thiếu ....trong sáng!
Nói chung giờ đi Vũng Tàu chỉ nên đi ngày thường, vắng, thoải mái...ko phải chờ đợi và được phục vụ đúng nghĩa.