Hạng D
7/6/11
1.325
519
113
42
Thứ 7 này em đi từ Long Thành về Vĩnh Long, không biết còn kẹt do công vô cảng không nữa. Hôm trước nằm chờ ở đây gần 1h... haiz...
 
Hạng B1
25/11/15
81
62
18
41
T7 thì cũng đỡ hơn ngày thường bác....ngày nào nó cũng kẹt hết.....:(...sống chung với lũ...
 
Hạng D
16/11/10
1.424
2.944
113
Bình Thạnh, Tp HCM
cuối cùng thì từ V Đ 2 ra XLHN ntn các bác, đi xuyên qua kcn cao hay có đường khác, nếu xuyên qua kcnc thì có ai cho đi không?
 
Hạng B2
11/3/04
481
124
43
Vietnam
Từ Q.7 TP.HCM đi đường vàng đai 2 lên cao tốc LT-DG thì chưa đi qua cầu Rạch chiếc 2 nhé. Qua vòng xoay Phú Hữu khoảng 50m là rẽ phải lên cao tốc luôn.
 
Hạng C
7/4/13
863
625
93
Thứ 7 tuần vừa rồi em có đi từ hướng cầu Phú Mỹ sang đường dẫn cao tốc. Thú thật quá nãn. Dồn xe hơn 1 tiếng đồng hồ e mới bước chân lên cao tốc. Đoạn đường hơn cây số. Nãn ở hai đầu là 2 cây đèn xanh đèn đỏ. Vãi các bác. Không làm cây cầu vượt qua cho rồi. Thế sao mà đi.​
 
Hạng C
7/4/13
863
625
93
Sãn đây em xin bình loạn biển báo đường Nguyễn Văn Linh hướng từ trạm thu phí trước trường ĐH RMIT đi Cầu Phú Mỹ. Lái xe căn mắt ra nhìn biển báo và đèn giao thông. PHải nói cách tổ chức đèn giao thông của bác Chánh....cực kỳ là đánh đố tài xế. Đèn và biển báo là bẫy cho lũ xxx lụm bánh mì. Hầu như ngày nào cũng có xe bị dính "Bẫy". Lái xe không ngán, chỉ ngán biển báo và đèn tín hiệu tại đây.
Theo em, đối với tài mới nếu chưa quen đường sau khi đóng phí qua trạm mình đi vào đường giữa (tạm chia đường làm 3 phần trái, giữa, phải). Làn trái có 3 lane, làn giữa 2 lane, làn phải có 2 lane. Nên đi vào giữa nếu bác nào có nhu cần đi đến Cầu Phú Mỹ. Thứ 7 e có dịp trãi nghiệm làn trái, kết quả suýt dính "bẫy" tại đây.
 
Hạng B2
27/11/14
180
75
28
Hồ Chí Minh
Sãn đây em xin bình loạn biển báo đường Nguyễn Văn Linh hướng từ trạm thu phí trước trường ĐH RMIT đi Cầu Phú Mỹ. Lái xe căn mắt ra nhìn biển báo và đèn giao thông. PHải nói cách tổ chức đèn giao thông của bác Chánh....cực kỳ là đánh đố tài xế. Đèn và biển báo là bẫy cho lũ xxx lụm bánh mì. Hầu như ngày nào cũng có xe bị dính "Bẫy". Lái xe không ngán, chỉ ngán biển báo và đèn tín hiệu tại đây.
Theo em, đối với tài mới nếu chưa quen đường sau khi đóng phí qua trạm mình đi vào đường giữa (tạm chia đường làm 3 phần trái, giữa, phải). Làn trái có 3 lane, làn giữa 2 lane, làn phải có 2 lane. Nên đi vào giữa nếu bác nào có nhu cần đi đến Cầu Phú Mỹ. Thứ 7 e có dịp trãi nghiệm làn trái, kết quả suýt dính "bẫy" tại đây.
bác có clip cho anh e tham khảo nha.cám ơn bác
 
Hạng B2
12/10/15
313
354
63
e thấy cũng ko khó mấy, mấy bác cứ đi chầm chậm để ý biển báo là được, muốn rẽ qua đâu thì ráng rẽ vào lane sát đoạn cần rẽ
 
Hạng B2
13/10/13
248
142
43
Thứ 7 tuần vừa rồi em có đi từ hướng cầu Phú Mỹ sang đường dẫn cao tốc. Thú thật quá nãn. Dồn xe hơn 1 tiếng đồng hồ e mới bước chân lên cao tốc. Đoạn đường hơn cây số. Nãn ở hai đầu là 2 cây đèn xanh đèn đỏ. Vãi các bác. Không làm cây cầu vượt qua cho rồi. Thế sao mà đi.​
ơ thế tình hình đường vd2 vẫn căng đét vậy hả bác?
hix nhà e Q7 mà đi toàn phải vòng lên Q1 qua hầm :|