Hạng D
24/8/10
1.039
533
143
TP. Hồ Chí Minh
canthi_td nói:
Hôm qua tôi khởi hành từ Đà lạt lúc 11h45, về đến quận 9 lúc 18h35, theo lộ trình sau :
+ Đà lạt - Bảo Lộc : (Đúng 2 tiếng) : Xe khá đông, đến tx Bảo lộc và qua đèo là nối đuôi nhau. Tuyệt đối tuân thủ các đoạn 50km/h, còn các đoạn 80 thì cũng khó mà đạt được. Chỗ vắng thì cũng ăn gian tí nhưng rất hiếm.
+ Xuống đèo BL thấy đông đông nên rẽ vào ĐT 713 đi Đức Linh. Đường này nhỏ, có 1 đoạn chừng 7-8km xấu vãi, nhưng vắng tanh. Hết đường nhỏ thì rẽ phải về Võ Xu, đi Gia Ray, đường cực đẹp, nội thì 50, còn lại 80, nhưng xe máy chạy đông và ẩu kg thể tả.
+ Khi còn cách QL 1A chừng 4km thì gặp đường xe lửa cắt ngang, vừa qua đường ray thì quẹo phải đi con đường nhỏ nhưng rất đẹp, 20km đến tx Long Khánh.
+ Ngược QL 1A gần 3km rẽ phải tại ngã 3 Tân Phong để vào QL 56.
+ Chạy chừng 10km đến Cẩm Mỹ thif rẽ phải vào HL 10 đi LT. Lưu ý đã bắn tốc độ đoạn đường đẹp 3 làn oto nội thị Cẩm Mỹ,40km/h, trên đường vào HL 10. Các bác phải hết sức cẩn thận !

Ra QL 51A rẽ trái 1km để lên cao tốc.
Đường không hoàn toàn thông thoáng (vì quá nhiều xe máy lấn tuyến, hàng hai hàng 3) nhưng kg bị kẹt bất cứ chỗ nào.
Lộ Trình này đi khá tốt nếu mình không muốn nhảy chồm chồm suốt 90km từ chân đèo Bảo Lộc - Dầu Giây bằng QL20, nhưng đoạn Đèo Tà Pứa ( Khoảng 7 - 8km ), nếu đi Sedan sẽ hơi ngại vì cứ chạy một đoạn lại gặp khoảng 100m đường xấu, đá lởm chởm bò qua mà xót xe luôn, còn lại thì tuyệt !
Đoạn vài Km đó nó như này....
1620807_652402018155193_1782599850_n.jpg

1620925_652402118155183_158051250_n.jpg

1797326_652402044821857_1135586178_n.jpg

Còn lại từ đẹp như này cho đến QL20 ( hướng từ Tà pứa )
1005371_652402228155172_1340479033_n.jpg
1795511_652402314821830_1734117297_n.jpg


Sau khi xuống hết đèo tà pứa thì đường đẹp như này ( cho đến Ngã Ba Ông Đồn )
1555315_652405228154872_1263658351_n.jpg


Vài tấm ảnh cho Các bác thêm vững tay lái :)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/2/12
1.287
27
48
44
Hôm qua em cũng đổ từ ĐL lúc 11g tàn tàn ghé Bảo Lộc ăn trưa rồi chạy một lèo qua TL713 - TL766-QL1A - TL58 - TL769 vắng hoe lâu lâu mới có 1 chiếc xe tải ngược chiều để hỏi xxx. Khoái nhất đến đèo tà púa lúc 15g nắng đẹp, tha hồ chụp hình. Về đến cao tốc Dầu Giây khoảng 20h có khoảng 5-6 xe, hết cao tốc bắt đầu bò nhìn mắc cười
24.gif
tới bùng binh gặp chú xxx đang ngoắc xe. Nói chung tuyến ĐL - SG - ĐL giờ đi rất thoải mái và né đc xxx tất nhiều.
080402cool_prv.gif

 
O.S.P.D
20/4/05
1.873
104
48
lequocthinh nói:
Hôm qua em cũng đổ từ ĐL lúc 11g tàn tàn ghé Bảo Lộc ăn trưa rồi chạy một lèo qua TL713 - TL766-QL1A - TL58 - TL769 vắng hoe lâu lâu mới có 1 chiếc xe tải ngược chiều để hỏi xxx. Khoái nhất đến đèo tà púa lúc 15g nắng đẹp, tha hồ chụp hình. Về đến cao tốc Dầu Giây khoảng 20h có khoảng 5-6 xe, hết cao tốc bắt đầu bò nhìn mắc cười
24.gif
tới bùng binh gặp chú xxx đang ngoắc xe. Nói chung tuyến ĐL - SG - ĐL giờ đi rất thoải mái và né đc xxx tất nhiều.
080402cool_prv.gif
Tôi mới đi lần đầu cũng rất th1ich cái đèo nhỏ và ngắn nhưng cực kỳ ấn tượng này. Cũng có mấy cái cua tay áo gấp khúc rất ngặt, nhưng do đường quá vắng nên rất an toàn. Tiếc là kg dừng lại chụp hình như bác vì lúc đó đói bụng quá nên đua lẹ tìm chỗ ăn.:D
 
Hạng D
Hôm qua, em ở DL về SG theo tuyen DL - DG-CToc - SG đi 8:00 ve tới nhà 4:00 PM, chỉ có 2 trạm 1ở BL (đi xe 4b xài que chỉ luôn nếu vượt 40kmh) 1 ở gần DGiây (cac anh núp trong lùm ngay gốc cua đổ dốc xuống trên 50 kmh là xong). đường đi vắng vẻ chạy êm.
 
Hạng F
22/7/13
9.564
48.835
113
tình hình là chiều mồng 6 tết em đi từ Madagui - SG 14h30 khởi hành đến hầm thủ thiêm cũng 18h40; Các trạm em đi qua thì có đoạn đường đẹp sau Madagui cho chạy có 50km/h trước khi đến trạm thu phí 3km các bác sấy ác lắm, kế đó là Phú Túc, rồi một đoạn cua sau khi ra khỏi Định Quán thì có vài chú bắt lấn tuyến. Còn lại vô ĐT 769 em thấy có hạn chế 50km/h mà các bác chạy cứ 100 em cũng cố đu đeo thì thấy cũng ổn. Đoạn đường rừng cao su dẫn về Long Thành để lên cao tốc rất đẹp mà ghét là hạn chế tốc độ. Hôm nào các bác "sấy" rảnh vào đó là bắn hạ khá nhiều em, các bác lưu ý.
 
Hạng B2
3/5/13
381
283
63
dolathanh nói:
canthi_td nói:
Hôm qua tôi khởi hành từ Đà lạt lúc 11h45, về đến quận 9 lúc 18h35, theo lộ trình sau :
+ Đà lạt - Bảo Lộc : (Đúng 2 tiếng) : Xe khá đông, đến tx Bảo lộc và qua đèo là nối đuôi nhau. Tuyệt đối tuân thủ các đoạn 50km/h, còn các đoạn 80 thì cũng khó mà đạt được. Chỗ vắng thì cũng ăn gian tí nhưng rất hiếm.
+ Xuống đèo BL thấy đông đông nên rẽ vào ĐT 713 đi Đức Linh. Đường này nhỏ, có 1 đoạn chừng 7-8km xấu vãi, nhưng vắng tanh. Hết đường nhỏ thì rẽ phải về Võ Xu, đi Gia Ray, đường cực đẹp, nội thì 50, còn lại 80, nhưng xe máy chạy đông và ẩu kg thể tả.
+ Khi còn cách QL 1A chừng 4km thì gặp đường xe lửa cắt ngang, vừa qua đường ray thì quẹo phải đi con đường nhỏ nhưng rất đẹp, 20km đến tx Long Khánh.
+ Ngược QL 1A gần 3km rẽ phải tại ngã 3 Tân Phong để vào QL 56.
+ Chạy chừng 10km đến Cẩm Mỹ thif rẽ phải vào HL 10 đi LT. Lưu ý đã bắn tốc độ đoạn đường đẹp 3 làn oto nội thị Cẩm Mỹ,40km/h, trên đường vào HL 10. Các bác phải hết sức cẩn thận !

Ra QL 51A rẽ trái 1km để lên cao tốc.
Đường không hoàn toàn thông thoáng (vì quá nhiều xe máy lấn tuyến, hàng hai hàng 3) nhưng kg bị kẹt bất cứ chỗ nào.
Lộ Trình này đi khá tốt nếu mình không muốn nhảy chồm chồm suốt 90km từ chân đèo Bảo Lộc - Dầu Giây bằng QL20, nhưng đoạn Đèo Tà Pứa ( Khoảng 7 - 8km ), nếu đi Sedan sẽ hơi ngại vì cứ chạy một đoạn lại gặp khoảng 100m đường xấu, đá lởm chởm bò qua mà xót xe luôn, còn lại thì tuyệt !
Đoạn vài Km đó nó như này....
1620807_652402018155193_1782599850_n.jpg

1620925_652402118155183_158051250_n.jpg

1797326_652402044821857_1135586178_n.jpg

Còn lại từ đẹp như này cho đến QL20 ( hướng từ Tà pứa )
1005371_652402228155172_1340479033_n.jpg
1795511_652402314821830_1734117297_n.jpg


Sau khi xuống hết đèo tà pứa thì đường đẹp như này ( cho đến Ngã Ba Ông Đồn )
1555315_652405228154872_1263658351_n.jpg


Vài tấm ảnh cho Các bác thêm vững tay lái :)
Chính xác là hôm mùng 4 em đi lên ĐL bằng đường này, có mấy đoạn đường xấu kinh, đá to mà chạy sedan xót hết cả người. bị mấy quả lọt ổ voi, về tới nơi kiểm lại rớt mất tiêu cái dè chắn bùn phía sau
20.gif
20.gif
20.gif

 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
20/4/05
1.873
104
48
Sedan thì rón rén tí bác ơi, hihi, vì nó kg phải cả đoạn dài mà chỉ là lỗ chỗ nhiều đoạn ngắn. Mất công tí nhưng bù lại khỏi phải canh xxx
 
Hạng B2
3/5/13
381
283
63
porche911gt3 nói:
tình hình là chiều mồng 6 tết em đi từ Madagui - SG 14h30 khởi hành đến hầm thủ thiêm cũng 18h40; Các trạm em đi qua thì có đoạn đường đẹp sau Madagui cho chạy có 50km/h trước khi đến trạm thu phí 3km các bác sấy ác lắm, kế đó là Phú Túc, rồi một đoạn cua sau khi ra khỏi Định Quán thì có vài chú bắt lấn tuyến. Còn lại vô ĐT 769 em thấy có hạn chế 50km/h mà các bác chạy cứ 100 em cũng cố đu đeo thì thấy cũng ổn. Đoạn đường rừng cao su dẫn về Long Thành để lên cao tốc rất đẹp mà ghét là hạn chế tốc độ. Hôm nào các bác "sấy" rảnh vào đó là bắn hạ khá nhiều em, các bác lưu ý.
Em từ ĐL về lại SG hôm qua, khởi hành 13h, về đến Q7 khoảng 21h. Gặp máy sấy y chang bác này nói. Vô ĐT 769 thì cũng gặp 2 trạm, chắc có bắn vì thấy mấy chú cầm quyển sổ ngó ngó biển số xe. May em cứ đúng tốc mà đạp nên không gặp khó khăn gì.

Mà nguyên cái QL 20 sao dân tình chạy xe gắn máy cực ẩu, em xém húc mấy chiếc vì toàn từ trong tạt đầu ra để băng qua đường, mà cấm còi muốn điếc cả tai mà cũng chẳng xi nhê gì hết, cứ tạt đầu ô tô thôi (nghe còi xe hằng ngày điếc tai hết rồi chắc
bash.gif
).
 
Hạng B2
3/5/13
381
283
63
canthi_td nói:
Sedan thì rón rén tí bác ơi, hihi, vì nó kg phải cả đoạn dài mà chỉ là lỗ chỗ nhiều đoạn ngắn. Mất công tí nhưng bù lại khỏi phải canh xxx


Vâng, em rón rén lắm đấy chứ. Mà ngay đầu đèo có cái cua tay áo mà dốc rất cao, đang lấy trớn để lên thì nguyên cái lỗ voi to tướng nằm giữa đường thế là phải né => mất trớn => đứng ngay giữa cua dốc, buông thì trôi xuống, mà đạp ga thì không leo lên nổi => mím môi mím lợi canh côn với đạp ga mất một lúc mới leo lên được (lần đầu chạy đèo, chưa có kinh nghiệm) làm mấy ông đổ dốc xuống bấm còi inh ỏi
42.gif
. Giờ nghĩ lại vẫn còn sợ vì nguyên cái xe chất cả gia đình. Nhưng có lẽ sau quả đó rút được một ít kinh nghiệm phối hợp côn với ga, nguyên chặng còn lại leo các đèo ngon lành
033102beer_1_prv.gif