Em vừa đi đường nầy hôm mồng 2, gặp rất nhiều xe biển số 72. Nói chung đường đi tốt, chỉ tiếc cho đoạn trước khi vào đèo Tà Pua ( địa phận Đồng nai), qua đoạn nầy rồi nhưng trong lòng cứ nghĩ: ước gì...ước gì đừng có những cục sạn nầy, thì bữa cơm ngon biết mấy...! Ui dà, cứ tiếp tục chờ đợi thôi các bác a!
Aphamvn nói:Em từ ĐL về lại SG hôm qua, khởi hành 13h, về đến Q7 khoảng 21h. Gặp máy sấy y chang bác này nói. Vô ĐT 769 thì cũng gặp 2 trạm, chắc có bắn vì thấy mấy chú cầm quyển sổ ngó ngó biển số xe. May em cứ đúng tốc mà đạp nên không gặp khó khăn gì.porche911gt3 nói:tình hình là chiều mồng 6 tết em đi từ Madagui - SG 14h30 khởi hành đến hầm thủ thiêm cũng 18h40; Các trạm em đi qua thì có đoạn đường đẹp sau Madagui cho chạy có 50km/h trước khi đến trạm thu phí 3km các bác sấy ác lắm, kế đó là Phú Túc, rồi một đoạn cua sau khi ra khỏi Định Quán thì có vài chú bắt lấn tuyến. Còn lại vô ĐT 769 em thấy có hạn chế 50km/h mà các bác chạy cứ 100 em cũng cố đu đeo thì thấy cũng ổn. Đoạn đường rừng cao su dẫn về Long Thành để lên cao tốc rất đẹp mà ghét là hạn chế tốc độ. Hôm nào các bác "sấy" rảnh vào đó là bắn hạ khá nhiều em, các bác lưu ý.
Mà nguyên cái QL 20 sao dân tình chạy xe gắn máy cực ẩu, em xém húc mấy chiếc vì toàn từ trong tạt đầu ra để băng qua đường, mà cấm còi muốn điếc cả tai mà cũng chẳng xi nhê gì hết, cứ tạt đầu ô tô thôi (nghe còi xe hằng ngày điếc tai hết rồi chắc).![]()
Đoạn mình đi lên đến chỗ nuôi cá tầm, xe máy chay qua lại như điên, cẩn thận đi chậm kết hợp bấm còi ra hiệu vẫn có 1 ông chạy SH 2013 hẳn hoi, biển 59-U1 xxx.xx phóng ra ngây đầu xe rồi kẹt xe đi bên phải băng lên... hic cả bọn lâu la nhà em "húc" hết lên hàng ghế trước vì phanh quá khẩn cấp. Không phải dân dọc quốc lộ 20 không đâu bác, nhiều a e dưới SG chạy lên cũng ẩu lắm
beobeo123 nói:E mới về hồi chìu.tình hình là thấy anh em otosaigon đi nhìu đông vui.máy sấy hoạt động ngay đoạn dốc ở phú túc thì phải.đang chạy 80km.xuống dốc 50km trong khoảng 600m.e nhớ là vậy.bác tranh thủ về buổi sáng để tránh khúc đồng nai buổi chìu.đông lắm
Bài củ hả? Từ 3 năm trc đã bị bắn ở đây, 600m dưói dốc, giao lộ là đường đất, dân sinh, vậy thôi mà rất nhiều chiến sỹ đã ngã xuống, hy sinh máu và nước miếng (bánh mì).
Mình cũng đi về Dalat bằng đèo Tà Pứa . Đoạn gần chân đèo hời xấu, khoảng 2 km. Còn lên đèo nó chơi cho 1 cái ổ voi ngay giữa khúc cua cùi chỏ, thắng chúi nhủi, xém tuột đèo luôn. Còn lại thì đường khá tốt.