vừa qua nhà thờ Dốc Mơ khoãng 500m có đường rẽ phải bác đi đường đó về tới ngã ba Tri An luôn, đỡ kẹt xe , he helongpajero nói:Hùng tính đi ĐL khi nào vậy? Hai con mắt thấy đường chưa??
FB: Hoạ vô đơn chí... ;
Đi đường qua đoạn từ Gia Kiệm đến đèo Chuối chớ nóng mà qua mặt mấy cái xe tải nhỏ hoặc xe 16 chỗ cùi bắp cở Kia Besta (thường là hàng gài của XXX). Ví dụ trong đô thị (Gia Kiệm, Phú Tân, Phú Túc, ... Định Quán, Phương Lâm..... ) cho phép chạy 50 nhưng bọn nó chạy khoảng 40. Vượt qua với tốc độ 50 nhưng nhìn kỹ nếu vạch cách khoảng thì OK, nếu ngược lại >>> lấn trái, đè vạch ... ;
Ngoài ra, trên địa phận Đồng Nai khi qua các nơi này cần chú ý tốc độ: Trảng Bom (xuống chỉ có BB khó năn nỉ và đóng phạt tại chổ), Gia Kiệm (thường ít xuất hiện nhưng vẫn có, nếu xui > 50Km/h >>> cóc xỉa liền, k ý kiến gì thêm); dốc xuống từ Gia Kiệm đến Định Quán (chú ý cuối chân dốc có trạm, tránh đè vạch liền và tốc độ 50Km/h); qua khỏi rừng Giá Tỵ có 1 trạm cố định thường xuyên ngay quán cafe vừa hết rừng (có bảng 50Km/h cách đó chừng 100m); Ngoài ra khi đi trên đường đoạn qua rừng Cao su hay có anh hùng Núp đó là trạm cơ động chủ yếu lượm 2B nhưng đôi khi cũng làm tuốt. Vào Madagui và các thị tứ ở Tỉnh Lâm Đồng (không đè vạch liền và > 50Km/h) vì k năn nỉ dc, chỉ có BB thôi.
Chúc em và gia đình đi chơi vui vẻ.
![]()
EM mới đi dalat về đường xấu lắm,cố gắng đi ban ngày né ổ voi xe tải chạy nát hết đường,bạn đừng đi đường từ phan thiết về di linh đường hẹp và xe máy đỗ đèo ghê lắm mình đi 1 lần sợ luôn,chúc gia đình có một chuyến đi vui vẽ,>>>>>
Em mới đi cách đây 2 tuần, đi về đều QL28... Chốt lại là ko bao giờ đi Đà Lạt nữa trừ khi có cviec hoặc đường QL20 sửa hoàn toàn.
QL20 tốt nhất đi ban ngày và đi trong thời tiết nắng đẹp.Vì ban ngày còn khó mà tránh ổ voi chứ nói chi ban đêm,còn đi trời mưa nước ngập hết ổ voi thì càng nguy hiểm hơn nửa.Chúc gd bạn cí chuyến đi vui vẻ
Cám ơn các bác đã cho thông tin.
binhtri nói:Em mới đi về hôm thứ hai, đi bằng QL28 và về bằng QL20 như bình thường. Nhận xét như sau: Gia đình ai không quen đi xe, con nhỏ... thì không nên đi QL28, đường hẹp, xe 2 bánh bang ẩu, đường đèo Gia Bắc đang sửa, đường cực vắng, lỡ có việc gì thì "la trời". Bận về đi QL20, em chạy 1 lèo (13h40 xuất phát từ Hồ Xuân Hương về nhà lúc 20h30) chưa tới 7 tiếng. Tình hình đường QL20 như sau:
-Đức Trọng - Di Linh: đoạn đẹp đoạn xấu, ổ gà ổ trâu đan xen nói chung chạy ok ở tốc độ 70-80 km/h. Nội thi Di Linh đang sửa đường chạy 50km/h vẫn ok,
Di Linh đến hết đèo Bảo Lộc: đường tốt, đặc biệt đèo Bảo Lộc đã làm lại nên đổ đèo sướng lắm. Nhưng sau khi đổ xong đèo đường sẻ xấu khoảng 6 km ở Đạ Hoai rồi đường sẽ rất tốt đến Ma Đa Gui
Sau đó từ Madagui về Dầu Giây đường không tốt nhưng chạy cũng được, không đến nỗi nào tuy không tốt như đoạn ĐL-Di Linh thôi
Kết luận: QL20 cũng không quá "hãi hùng"
Tháng sau em lại đi Đà Lạt và cũng đi QL20 thôi chứ đèo Gia Bắc chỉ đi 1 lần cho biết vậy thôi nhưng nếu có thêm đồng bọn thì cũng bon chen tiếp vì đường đèo chạy "phê" quá, cảnh đẹp nữa
Bác chủ đi xe Getz chạy vẫn tốt, Đà Lạt trưa thì nóng, chiều tối thì lạnh cũng vui đi chợ đêm uống sữa đậu nành làm con khô mực cũng hay, đi ăn kem trái cây cũng đã bác ạ, em ở KS La Sapinnete rất đã, phòng ốc tốt, nhân viên phục vụ rất thân thiện, xe đậu dưới hầm rộng rãi an toàn
Còn QL55 thì như thế nào các bác.
Có nên đi TL768 qua TL762 từ BH đi qua Trị An ra QL20 đoạn Gia Kiệm không ạ
Thứ 7 này em phải đi khảo sát công trình ở Đức Trong nên cũng tìm hiểu xem sao.
Thanks
Có nên đi TL768 qua TL762 từ BH đi qua Trị An ra QL20 đoạn Gia Kiệm không ạ
Thứ 7 này em phải đi khảo sát công trình ở Đức Trong nên cũng tìm hiểu xem sao.
Thanks