Em có bao giờ hẹp hòi mấy chuyện đó, bởi vì nó chạy sau em xin đường mà muốn ép em văng vào làn xe máy nên em không còn cách nào khác là phải giữ thẳng lái.Xe nó có xin đường không? Nếu nó xin mà bạn thấy có thể nhường nó một tý thì nên nhường!...
Nó xin mà bạn chưa kịp nhường mà nó cứ chen vào là nó sai...
Nó không xin mà cứ chen vô thì nó càng sai...![]()
Em cũng không muốn gây vì có gì cũng phải đi bảo hiểm mất thời gian lắm.Tui cũng bị giống như Bác nhưng chỉ đạp thắng khi tông móp đầu xe kia...................... CSGT lại làm việc báo xe kia lổi 100% CHUYỂN HƯỚNG KHI CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN GÂY NGUY HIỂM............
Không bác chắc xe nhà, nếu là taxi thì quá bình thường rồi bác, thấy nó la lo nhường trước rồi hehehe.innova là taxi à
rồi nó có nhanh được hơn em đâu, nó xót xe quá tấp vô lề kiểm tra xe. lại gây cản trở giao thông, em thường đi ngoài đường mà va quẹt gì thì cũng chẳng cần phải dừng lại xem,về nhà rồi tính.Chạy trong thành phố bị vậy hoài bác chủ ạh, mình đi con morning nên bị mấy xe lớn ép hoài, vấn đề là nó thấy mình thì nó ép nhưng đến khi gặp chiếc xe to hơn thì nó lại im lặng chạy nối đuôi, con người nhiều lúc bon chen quá thành ra mất ý thức, thôi thì nhịn cho nó khỏe