lần sau có gì chắc e xin ít phút post bài lên cho mấy bác nghĩ mấy cách thâm thúy báo thùEm như bác chủ là gọi ngay bác xe ôm, hay sửa xe vào cho người ta 200k để sửa cái chân bảng cho bà thèm và tức chết luôn![]()
đúng rồi đó bác ngồi trong xe mấy cái bảng này nó núp lùm như lính phục kích vậy đó bácbác chủ hên đó, em ra đường sợ nhất là cái thứ của nợ này, nhất là ban đêm, không thấy cái chân của nó chìa ra; cán gãy chân là nguyên cái bảng ngã vào xe luôn, trầy trụa xe thì tốn 200k là còn ít, tốn time đi bảo hiểm nữa.
nhưng massage còn đc lợi bác ạBên mình đi xe hơi là món ngon cho bọn ăn vạ như ác phụ này. Thứ này suốt đời ko khá nổi. Giải quyết vậy là êm rồi bác. Coi như boa trong masage thôi
rồi ôm cục tức suốt cuộc đời à bácOk! đền luôn 400 rồi đem cái bảng đó về làm kỷ niệm.
Em nghĩ mất không 200 còn tức hơn.rồi ôm cục tức suốt cuộc đời à bác)