Cám ơn Bác. Em hiểu gòi. Đóng vai ác thật vất vả Bác Đâm nhẩy.Ông lớp 8 chủ OS đó, kaka.
Em vẫn chưa hiểuCám ơn Bác. Em hiểu gòi. Đóng vai ác thật vất vả Bác Đâm nhẩy.
Để phản biện lại các còm trên phố rùm OS, tạo không khí tranh luận trong phố rùm thì Củ cải, ông chủ của OS nhờ bác Đâm giữ vai trò phản biện này. Nghĩa là thủ vai ác trong phố rùm. Em hiểu vậy a heheheeh. Nếu sai thì Bác Đâm đính chính hộ em.Em vẫn chưa hiểu(lính mới mà, dù em còn 1 nick cũ hình như mở cách đây mấy năm nhưng ít xài
)
Khoan, khoan đóng thớt đã, cho e hỏi nếu bị đưa vào blacklist thì bị sao ạ?
họ k thấy comment của người bị blacklist nữa. Bác thử blacklist ai rồi sau gỡ ra thì hiểu.Khoan, khoan đóng thớt đã, cho e hỏi nếu bị đưa vào blacklist thì bị sao ạ?
Em nghĩ không nhận được pm của người đó chứ ạ!?họ k thấy comment của người bị blacklist nữa. Bác thử blacklist ai rồi sau gỡ ra thì hiểu.
Em đã cho bác vào "blacklist" vì nói em "nói nhiều" bên topic bạn Kieumy, heheKhoan, khoan đóng thớt đã, cho e hỏi nếu bị đưa vào blacklist thì bị sao ạ?
Nói thế thôi chứ em chả biết blacklist là gì và sau này cũng không có ý định đưa bất kỳ ai vào blacklist cả. Em xem việc đọc các bài viết làm mình khó chịu cũng là 1 cách kiểm soát cảm xúc để xem bản thân mình phản ứng thế nào, có chịu nổi và phản ứng lại hay không
Nhìn chung bài kia của bác làm em hơi rung nhẹ 1 tí thôi, sau đó em chỉ mỉm cười và không cố suy diễn câu chữ của bài đó nữa vì chưa chắc suy diễn đúng.
Vui vẻ là chính, việc nhức đầu ngoài đời nhiều rồi
Ồ, ko đc, zậy nó chửi mình sao mình biết để chửi lại nó lớn hơn! Sợ ai chửi mới bờ lắc lít nó chứ, ko sợ ko bờ lắc!họ k thấy comment của người bị blacklist nữa. Bác thử blacklist ai rồi sau gỡ ra thì hiểu.
Em cũng thấy vậy............
Vui vẻ là chính, việc nhức đầu ngoài đời nhiều rồi![]()
....Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.