Hạng D
31/3/12
1.003
277
83
Trà Vinh
Chắc thằng xe máy bị điết,mất cảm giác với anh sáng đèn của bác => thằng này hok sợ súng.
Bác thắng xe lại.chạy bộ ra trc nó,chỉ vào mặt nó,nó tấm vào lề chửi bác thì Bác lên xe vọt lẹ.hehe.
nói cho vui chứ lúc này e cũng gắn nhịn và tìm chổ trống vọt wa nó chứ sao giờ,bậy bạ nó quánh bác và đập vợ 2 của bác thì toi lun
 
Hạng D
5/4/10
1.565
14
38
đá xi nhan, tấp vào lề đợi cho nó đi trước 10p sau đó bác hẵng đi, vì có vẻ như tay 2B đó muốn cà khịa bác vì bác nhá đèn đó chứ ai mà đi 2B ban đêm đường vắng mà chỉ chạy <30km/h rồi lại cứ chạy trước đầu 4B bao giờ.

Em là em nhịn, cho nó đi trước, 1 hồi mà không con thấy 4B nữa đảm bảo nó đua mất tiêu liền.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.499
172.929
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Mình lái xe bi giờ chẳng khác nào đấu võ. Công - thủ - thân pháp - bộ pháp - chiêu thức - tay, chân , miệng, mắt, luật, lệ ... đủ cả. Thật ra đã lái thành thạo thì không còn lý thuyết được nữa. Sao cho an toàn thoát khỏi mọi tình huống là ok. Cần "bỏ chạy" là phải bỏ chạy. Cần "chịu thua" thì cứ chịu thua. Đấu được võ mồm cứ đấu. Còn "quyền trợ giúp" thì cứ gọi trợ giúp.:D Thua thì phải chung à nha!:p
Trường hợp bị như bác chủ, em nghĩ ai lái xe cũng bị hàng ngày hàng giờ ấy chứ. Chạy sao cho an toàn cứ chạy.
Chẳng nhẽ võ nghệ cao cường ra đường gặp đàn bà gây sự cũng cố thắng cho được hay sao?
CSCĐ HN còn nghiến răng chịu đau cho liền bà nó đập cho vỡ mồm kia kìa. Nhưng nó nhịn để ...còn chén cơm ăn và cuối cùng nó THẮNG.
 
Hạng B2
14/10/11
460
9
18
Thật tình thì các xe 2b đó không phải không muốn nhường đường mà vì họ không biết có xe em phía sau.
Điều khiến em khó chịu là họ cứ chạy lấn làn 4b mà không có cách nào khác báo hiệu cho họ hết trong khi đường rất trống
Xem ra chỉ còn cách nhẩn nhịn tìm cơ hội vượt qua thôi
 
Hạng D
5/5/12
1.539
214
63
16
niềm đam mê
thanhtrieu_447 nói:
Chắc thằng xe máy bị <span style=""color: #ff0000;"">điết</span>,mất cảm giác <span style=""color: #ff0000;"">với anh sáng</span> đèn của bác => thằng này hok sợ súng.
Bác thắng xe lại.chạy bộ ra trc nó,chỉ vào mặt nó,nó tấm vào lề chửi bác thì Bác lên xe vọt lẹ.hehe.
nói cho vui chứ lúc này e cũng gắn nhịn và tìm chổ trống vọt wa nó chứ sao giờ,bậy bạ nó quánh bác và đập vợ 2 của bác thì toi lun

điết hay....... mù vậy bác?
 
Hạng B2
14/10/11
460
9
18
NguyenMobile nói:
Bác thử cách này chưa ? chạy gần đến nó, trả về N đạp lút chân ga vài cái đảm bảo nó né vào cho bác qua liền :D

He he, em thấy cách này hay. Mà chắc không áp dụng được nhiều sợ mau tèo hộp số
 
Hạng C
24/11/08
591
30
28
48
Nếu bác dũng cảm thì thắng xe lại, chờ khoảng 1 phút đủ quãng đường chạy lấy đà tăng tốc lên tốc độ tối đa cho phép (ko sai luật) tính toán sao cho thắng một phát cháy bánh sát xe 2B đó thì thằng lái xe 2B đó tởi tới già :D