B35 confirmed
Hạng B2
1/9/11
423
717
93
Từ ngày cao tốc LT-DG thông xe ae đã lưu thông nhiều và thinh thoảng có gặp các tình huống nguy hiểm thì vào đây chia sẽ và nhắc nhỡ nhau để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Riêng E đã gặp 2 lần
1. Sáng mồng 2 tết GĐ e làm chuyến SG-PT khi qua khỏi cầu vượt QL51 LT để tiến về DG đang làn số2 ( làn trong) 120km/h thì có 1 bác đi Camry màu đồng ( e ko nhớ bs) từ làn số1 (làn ngoài) khoảng 80km/h chạy phía trước cách xe e khoãng 50 m thì chuyển làn ko xi nhan + cách trước thêm 50m là xe công trình vệ sinh và nhóm công nhân đậu làn trong cùng .Nhóm CN cũng chạy vào sát lan can với tư thế phòng thủ ,khi 2 xe cach nhau khoãng 5m thì camry chuyển lại làn cũ , e lắc cần số DS đạp ga qua nhanh . nhìn lại kính hậu thấy nhóm CN chỉ chỏ camry ,camry còn loạng choạng đi hàng 2 trên vạch kẽ . e nói với Bà cả là chắc hôm qua mồng 1 tài xế quá chén nên sáng nay dậy sớm còn buồn ngủ .
E giảm tốc độ để chờ camry lên để xem giúp đỡ , nhưng bác ấy cũng rà thắng ko chịu lên .có lẽ bác biết lỗi sợ mắng vốn nên e hạ kiếng đưa ngón tay giữa chỉ lên trời rồi tăng tốc.
12h rồi e ăn cơm ngủ trưa chút nha các Bác.
 
B35 confirmed
Hạng B2
1/9/11
423
717
93
E ko bao giờ đánh người hay gây khó dễ cho người khác ,chỉ muốn giúp bác tài chú ý tập trung lái xe thôi.
 
  • Like
Reactions: milkyqh
Hạng C
31/8/14
670
2.034
93
53
.....Hôm mùng 3 cũng có 1 Bác chạy làn " giữa 2 làn " Từ xa em đã thấy , tới gần em đá đèn mà cũng kg ép phê, đành giảm tốc độ rùi từ từ vượt ......
 
Hạng B1
10/2/15
67
19
8
35
Em chạy cao tốc thì bị 2 bác chạy song song cùng tốc độ không cho ai qua. Cũng đành chịu
 
Hạng D
7/6/11
1.325
519
113
42
Em còn gặp trường hợp gay cấn hơn, chủ yếu khúc cuối đường nhánh từ VD2.
- em đi từ An Phú, để 120, lane trong, thì cảm tử quân áo vàng từ trong lề phóng ra, đứng giữa 2 lane chỉ bác Công lane ngoài.
- 1 bác Công sau khi đóng tiền bánh từ từ depart (có lẽ do nặng quá) & cắt đầu các xe đang chạy 120 ở lane giữa.

Cả 2 trường hợp, em vừa thắng vừa để đèn 4nhan để mấy bác đang đu theo chú ý... rõ khổ...