Lò bánh mì."Núp" kiểu này sau được tuyên dương "anh hùng" thì cũng chả vẻ vang gì. Dân thì đặt tên ngắn gọn "sát thủ hàng loạt" có lẽ thích hợp hơn.
Chắc là bác đã chạy qua nó, thấy người ta bị "hạ" nhiều quá nên nổi máu tò mò quyết tìm ra "sát thủ" bắn tỉa đang núp ở đâu chứ gì ? Có mất nhiều thời gian để tìm không bác ?Lò bánh mì.
Em vượt chốt chặn dò ra cái xe này. Tấp vô lề, thả bộ tấp tới thấy 1 chú ngồi sau máy. Lại xin lửa luôn! Hỏi "Em lính N. A hả?" -,dạ! Chú đi đâu? bla bla...^_^ Ghé vô cổng nhà máy .."a nhô GĐ hả tao chờ mày ... bấm choẹt choẹt. -^_^Chắc là bác đã chạy qua nó, thấy người ta bị "hạ" nhiều quá nên nổi máu tò mò quyết tìm ra "sát thủ" bắn tỉa đang núp ở đâu chứ gì ? Có mất nhiều thời gian để tìm không bác ?
Chỉnh sửa cuối: