Hạng C
10/9/12
614
712
123
bị oánh thì vất xe 2b chạy được, chứ 4b thì vất vào đâu? dù có mong làm việc tốt cho đời nhưng đời không như mình mong muốn :(
 
Hạng B2
29/10/10
448
65
28
Hoan nghênh bác lớn tuổi và anh chạy xe 2 bánh đã giúp đỡ người bị nạn. Hoan nghênh cách nhìn nhận sự việc của bác chủ!
 
28/3/13
2.338
1.769
113
scrlinh nói:
Tầm 18 giờ chiều qua 4/10 tai phòng hồi sức cấp cứu bệnh viện gần bến xe Miền Tây, em thấy xe 2b chở một chị bị tai nạn và một bác chừng +- 60 tuổi có đeo thẻ CNV, sau khi đưa nạn nhân lên băng ca, bác này hỏi chú chạy 2b bao nhiêu tiền xe, chú 2b nói: dạ, cháu chở dùm chú thôi. Chú 2b dính khá nhiều máu nạn nhân sau lưng áo, bác kia 2 tay và phía trước áo cũng đầy máu, chị nạn nhân rách bắp tay phải khá sâu và dài.Tận mắt thấy bác lớn tuổi lo cho nạn nhân và hành động của chú 2b chở giúp làm em thật sự xúc động và thấy cuộc sống còn nhiều điều đáng trân trọng.


Cám ơn Bác chủ đã chia sẽ. Up lên để mọi người cùng đọc

 
Hạng B2
24/9/13
276
1
0
31
Cảm động
Cuọc đời sau bao nhiêu hỉ nộ ái ố thì vẫn còn chút tình các bác nhỉ
 
Hạng D
11/12/10
3.008
8.475
113
scrlinh nói:
Tầm 18 giờ chiều qua 4/10 tai phòng hồi sức cấp cứu bệnh viện gần bến xe Miền Tây, em thấy xe 2b chở một chị bị tai nạn và một bác chừng +- 60 tuổi có đeo thẻ CNV, sau khi đưa nạn nhân lên băng ca, bác này hỏi chú chạy 2b bao nhiêu tiền xe, chú 2b nói: dạ, cháu chở dùm chú thôi. Chú 2b dính khá nhiều máu nạn nhân sau lưng áo, bác kia 2 tay và phía trước áo cũng đầy máu, chị nạn nhân rách bắp tay phải khá sâu và dài.Tận mắt thấy bác lớn tuổi lo cho nạn nhân và hành động của chú 2b chở giúp làm em thật sự xúc động và thấy cuộc sống còn nhiều điều đáng trân trọng.
Câu chuyện nhỏ mang tình người lớn!
Cảm ơn bác đã chia sẽ!