Hạng F
26/10/07
8.436
742
113
49
SG
Re:Tình người trên đường thiên lý.

mjolie2002 nói:
Bác Phucminh sướng thật nha. Cô ấy chắc ngưỡng mộ bác lắm
Em phải túc trực ở chỗ này mới được.hi
Để sáng nay, sáng mốt em đi sớm chút canh xem có gặp lại cô ấy không.

Mắc cười là trước khi ngồi vào ghế chiếc Morning, em đẩy hết ghế ra đằng sau mà vẫn còn cấn 2 đầu gối.
 
Hạng B2
1/5/10
329
511
108
43
Re:Tình người trên đường thiên lý.

Em vẫn chưa có cơ hội để trải nghiệm "tình đồng chí" trên OS, hy vọng 1 ngày gần đây...
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.499
172.253
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Re:Tình người trên đường thiên lý.

Các bác à...em coi OS là bến bờ từ ngày đầu đăng nhập.
Nhưng ...
Hồi đầu em nghĩ lệch lạc tưởng OSer toàn là "sâu" hay "chuyên mựợn 4rum để chọi đá xxx" mà thôi nên thái độ xử sự, lập luận của em ... hơi khác...(khác thế nào các bác biết d...ồ...i
18.gif
)
Rồi ... em thấy
OSers cứu em trên đường gió bụi
OSers hỗ trợ nhau khi lỡ độ đường
OSers giúp đời không toan tính
OSers tựa vai nhau vui sống khi XNL đem lại nụ cười cho bà cả em sau những tháng ngày đằng đẵng u sầu vì nuôi mẹ lâm trọng bệnh!
Và OSer với những ý tưởng chỉ dẫn tận tình - giúp nhau trên đường thiên lý
và ...và...v...v kể sao cho hết
Em chỉ biết cám ơn bạn bè OSers ... noi gương mợ NắngSG, các bác Thảo Chữ, giuvung, Bác XaGan, keenlon, Moxie, Newbee_SG, Phuongcarall, jangnhut... và rất nhiều anh em khác.
Em đã được OSers cảm hóa!
Em sẽ cùng các bác, phụ một tay giúp cho đời sáng hơn trong mắt ...người ta!
15.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
20/1/10
5.847
7.374
113
www.viettranyen.com
Re:Tình người trên đường thiên lý.

Em chưa biết, khác thế nào bác?
Có lần em nói đọc thớt nào đó vội vàng ra gỡ ngay logo OS vì sợ xxx báo thù, hình như bác vô "nhận tội" phải ko hỉ?:D
Ha Sonata nói:
Các bác à...em coi OS là bến bờ từ ngày đầu đăng nhập.
Nhưng ...
Hồi đầu em nghĩ lệch lạc tưởng OSer toàn là "sâu" hay "chuyên mựợn 4rum để chọi đá xxx" mà thôi nên thái độ xử sự, lập luận của em ... hơi khác...(<span style=""color: #ff0000;"">khác thế nào các bác biết d...ồ...i
18.gif
) </span>

Rồi ... em thấy
OSers cứu em trên đường gió bụi
OSers hỗ trợ nhau khi lỡ độ đường
OSers giúp đời không toan tính
OSers tựa vai nhau vui sống khi XNL đem lại nụ cười cho bà cả em sau những tháng ngày đằng đẵng u sầu vì nuôi mẹ lâm trọng bệnh!
Và OSer với những ý tưởng chỉ dẫn tận tình - giúp nhau trên đường thiên lý
và ...và...v...v kể sao cho hết
Em chỉ biết cám ơn bạn bè OSers ... noi gương mợ NắngSG, các bác Thảo Chữ, giuvung, Bác XaGan, keenlon, Moxie, Newbee_SG, Phuongcarall, jangnhut... và rất nhiều anh em khác.
Em đã được OSers cảm hóa!
Em sẽ cùng các bác, phụ một tay giúp cho đời sáng hơn trong mắt ...người ta!
15.gif
 
Hạng B2
25/9/07
135
1
18
Re:Tình người trên đường thiên lý.

Hoan nghênh tinh thần OS. Các a e OS gặp nhau trên đường thiên lý có nhiều chuyện để nói với nhau và luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau! Nếu tinh thần OS được nhân rộng ra cả xã hội thì hay biết mấy!
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
10/11/08
1.335
1.679
113
TG
Re:Tình người trên đường thiên lý.

Em thì gặp được tình người trên đường... học tập từ OS.
Chuyện là vầy: năm ngoái trong lúc làm thí nghiệm cho cái bài luận tốt nghiệp, em cần tìm một cái cảm biến nhưng tại VN mua không có. Em đành mạo muội PM cho một Bác Oser ở Mỹ (Bác này làm trong lĩnh vực otto) nhờ mua giúp và gởi về giùm em với một hy vọng mong manh. Kết quả là trong 10 ngày em đã nhận được thứ mình cần tại Tp.HCM với chi phí tiêu tốn là 0 VND. (Em xin số Tk để chuyển tiền, nhưng rất lo lắng vì chưa chắc đã đủ tiền trả cho Bác ấy trong giai đoạn đi học đầy khó khăn. Nhưng Bác ấy hoàn toàn không nhận). Và ngoài ra em còn nhận được nhiều lời động viên, tài liệu học tập... từ các Bác Oser trong lĩnh vực otto ở nước ngoài.
Kết luận: Với em, OS forum là ảo, nick ảo, nhưng tình người là có thật. Em luôn trân trọng và tri ân. Xin chân thành cảm ơn OS, cảm ơn các Bác.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.958
113
Re:Tình người trên đường thiên lý.

Oh...bác chủ mới đi QN. Đường qua Phú Yên có xấu lắm không bác? Thanks.