Re:Tình người trên đường thiên lý.





syhungkts nói:Bảo đảm với Chị Gái là Chị đi đâu thì đều gặp OSers như thế hết![]()
![]()
syhungkts nói:Bảo đảm với Chị Gái là Chị đi đâu thì đều gặp OSers như thế hết![]()
![]()
Chiếc này thấy quen quen... Tháng rồi em có rước bạn ở chung cư Trần Kế Xương, sáng sớm, thấy "ẻm" loay hoay đậu sát vô lề... De tới de lui xém đụng đầu xe em luôn...phucminh nói:Sau nhiều lần canh me ở đó thì cuối cùng cũng gặp được cô ấy, và cũng chiêu cũ: để tui de dùm cho nè.mjolie2002 nói:Bác Phucminh sướng thật nha. Cô ấy chắc ngưỡng mộ bác lắm
Em phải túc trực ở chỗ này mới được.hi
![]()
![]()
vui buồn lẩn lộn mợ ạ, cho em được giử bi mật cho riêng mình, mợ nhoc vào gải thich hộ em caiNắngSG nói:Kỷ niệm buồn là sao bác tiencutit? cho thêm xíu thông tin chứ ko em tò mò muốn chết
tiencutit nói:em thì không may mắn như cụ , có nhiều kỷ niện buồn với mợ nhoc_quay kiafc ....................................![]()
![]()
tiencutit nói:vui buồn lẩn lộn mợ ạ, cho em được giử bi mật cho riêng mình, mợ nhoc vào gải thich hộ em caiNắngSG nói:Kỷ niệm buồn là sao bác tiencutit? cho thêm xíu thông tin chứ ko em tò mò muốn chết
tiencutit nói:em thì không may mắn như cụ , có nhiều kỷ niện buồn với mợ nhoc_quay kiafc ....................................![]()
![]()
![]()
Nhảy vô nhận người nhà liền!!!babydriver nói:![]()
Bac mini2006, ngồi giữa, hỗ trợ hết mình trong dịp em ghé Quy Nhơn. Bac ấy cũng là thành viên FIFC nhà em, thơm lây![]()