Hạng D
26/12/14
1.681
2.560
113
Quận 12
Chào các bác
Trước tiên em xin cám ơn bác baolamanhBRVT, @Z1 Auto Center, @vuducduydg và các bác khác đã hỗ trợ em để xử lý xe em bữa T7, sau đây em xin kể lại câu chuyện như sau:
- Em cùng các ae tổ chức đi cắm trại tại VQG Bù Gia Mập, địa điểm cắm trại là gần Trạm kiểm lâm số 9. Khi đi tới thủy điện Thác Mơ em thấy xe bị lì máy, đạp ga ko lên, em tắt máy và khởi động lại thì đi được khoảng 3-4 km thì bị lại, thấy triệu chứng vậy em hỏi các ae đi ếch thì nói bị hư bơm xăng, sau đó em cố lết tới trạm kiểm lâm số 1 để gửi xe và đi ké xe khác vào khu cắm trại cách đó 60km. Em tính để xe đó hôm sau ra sửa sau vì ko muốn mọi người trong đoàn chờ đợi.
- Lúc đầu em có nhờ bác Hiếu và 1 số ae khác mua dùm bơm xăng để chủ nhật lên thay cho em, nhưng do ngày nghỉ lên ko mua được, hãng cũng ko có, lúc đó em xác định chắc phải kêu cứu hộ kéo xe về.
- Sau khi đi vào rừng bác baolamanhBRVT có gọi em, nói bác @vuducduydg có dư 1 cái bơm xăng, vì trong rừng lên sóng chập chờn nên em đã nhờ bác baolamanhBRVT chủ động xử lý dùm em vụ sửa xe. Sau đó em nhờ bác @Z1 Auto Center trao đổi trực tiếp với bác baolamanhBRVT để sửa xe dùm em.
- Nhưng lúc này xe tụi em đi vô rừng tới Trạm KL số 9 (cách chỗ để xe 60km), em mới nhớ là chìa khóa xe em đang cầm theo người mà không nhờ được người mang ra, vì khu vực đường Tuần tra biên giới ra vô phải làm thủ tục chỉ có Kiểm lâm và Biên phòng mới đi ra được, nhưng bên BP không hỗ trợ, còn KL thì đi tuần chỉ còn 1 người trực ko đi giúp em được. Tưởng là vụ sửa xe em thua vì không có chìa khóa, lúc đó em mới gọi về nhà kêu vợ tìm chìa sơ cua và hên là tìm được, sau đó vợ em gửi Grap bike mang chìa qua cho bác Z1, cùng lúc đó bác @vuducduydg gửi bơm xăng qua Z1.
- Sau khi bác Z1 xuất phát và đến điểm em để xe là 8g30 tối, vì là chỗ cắm trại trong rừng, các TKL số 9 mất 3 giờ đi bộ nên ko có sóng điện thoại, muốn có sóng phải đi ngược ra 500m (đi theo suối, đường rất khó đi) nên em phải canh thời gian Z1 đi để đi ra ngoài gọi điện, nên khi Z1 rất vất vả mới tìm tới chỗ em để xe, khi đến đó em không có mặt ở đó nhưng bác Z1 vẫn rất nhiệt tình sửa xe em và ktra kỹ trước khi về. Sáng hôm sau em ra khỏi chỗ cắm trại và đi tới chỗ đó để xe là 13 giờ 30phút. Lúc này em mở cửa và nổ máy xe và đi về được đến nhà an toàn.
Một lần nữa em xin cám ơn các bác đã hỗ trợ em lúc gặp nạn mà không ngại khó khăn, đường xa cách trở. Chúc các bác sức khỏe và @Z1 Auto Center làm ăn ngày càng phát đạt, luôn hỗ trợ ae trên mọi nẻo đường khi gặp sự cố.
Quá phức tạp quá nguy hiểm ;)
 
  • Like
Reactions: Hungtadico
Hạng D
6/8/08
3.339
2.114
113
Thành phố có nhiều xxx bẩn
Chào các bác
Trước tiên em xin cám ơn bác baolamanhBRVT, @Z1 Auto Center, @vuducduydg và các bác khác đã hỗ trợ em để xử lý xe em bữa T7, sau đây em xin kể lại câu chuyện như sau:
- Em cùng các ae tổ chức đi cắm trại tại VQG Bù Gia Mập, địa điểm cắm trại là gần Trạm kiểm lâm số 9. Khi đi tới thủy điện Thác Mơ em thấy xe bị lì máy, đạp ga ko lên, em tắt máy và khởi động lại thì đi được khoảng 3-4 km thì bị lại, thấy triệu chứng vậy em hỏi các ae đi ếch thì nói bị hư bơm xăng, sau đó em cố lết tới trạm kiểm lâm số 1 để gửi xe và đi ké xe khác vào khu cắm trại cách đó 60km. Em tính để xe đó hôm sau ra sửa sau vì ko muốn mọi người trong đoàn chờ đợi.
- Lúc đầu em có nhờ bác Hiếu và 1 số ae khác mua dùm bơm xăng để chủ nhật lên thay cho em, nhưng do ngày nghỉ lên ko mua được, hãng cũng ko có, lúc đó em xác định chắc phải kêu cứu hộ kéo xe về.
- Sau khi đi vào rừng bác baolamanhBRVT có gọi em, nói bác @vuducduydg có dư 1 cái bơm xăng, vì trong rừng lên sóng chập chờn nên em đã nhờ bác baolamanhBRVT chủ động xử lý dùm em vụ sửa xe. Sau đó em nhờ bác @Z1 Auto Center trao đổi trực tiếp với bác baolamanhBRVT để sửa xe dùm em.
- Nhưng lúc này xe tụi em đi vô rừng tới Trạm KL số 9 (cách chỗ để xe 60km), em mới nhớ là chìa khóa xe em đang cầm theo người mà không nhờ được người mang ra, vì khu vực đường Tuần tra biên giới ra vô phải làm thủ tục chỉ có Kiểm lâm và Biên phòng mới đi ra được, nhưng bên BP không hỗ trợ, còn KL thì đi tuần chỉ còn 1 người trực ko đi giúp em được. Tưởng là vụ sửa xe em thua vì không có chìa khóa, lúc đó em mới gọi về nhà kêu vợ tìm chìa sơ cua và hên là tìm được, sau đó vợ em gửi Grap bike mang chìa qua cho bác Z1, cùng lúc đó bác @vuducduydg gửi bơm xăng qua Z1.
- Sau khi bác Z1 xuất phát và đến điểm em để xe là 8g30 tối, vì là chỗ cắm trại trong rừng, các TKL số 9 mất 3 giờ đi bộ nên ko có sóng điện thoại, muốn có sóng phải đi ngược ra 500m (đi theo suối, đường rất khó đi) nên em phải canh thời gian Z1 đi để đi ra ngoài gọi điện, nên khi Z1 rất vất vả mới tìm tới chỗ em để xe, khi đến đó em không có mặt ở đó nhưng bác Z1 vẫn rất nhiệt tình sửa xe em và ktra kỹ trước khi về. Sáng hôm sau em ra khỏi chỗ cắm trại và đi tới chỗ đó để xe là 13 giờ 30phút. Lúc này em mở cửa và nổ máy xe và đi về được đến nhà an toàn.
Một lần nữa em xin cám ơn các bác đã hỗ trợ em lúc gặp nạn mà không ngại khó khăn, đường xa cách trở. Chúc các bác sức khỏe và @Z1 Auto Center làm ăn ngày càng phát đạt, luôn hỗ trợ ae trên mọi nẻo đường khi gặp sự cố.
Z1 tuyệt vời like like, mà cứ chúc sức khoẻ người ta xong rồi thôi à, im re vậy à @hungtadico :3dcuoi::3dquaytay: