Mình dân Dalat, đi về thường xuyên. Nếu bác xuất phát 4:00 ở Hàng Xanh, đi cao tốc ra Dầu Giây, chạy một mạch lên Trà Tâm Châu Bảo Lộc ăn sáng thoải con gà mái rồi đạp về Dalat, Đi đường đúng tốc độ, không cần vượt làm gì, đảm bảo bác 10:00 có mặt ở Dalat.E tính 30-4 e đi Đà Lạt. Nhà e từ quận 8. Gần 10 năm rồi e mới đi lại Đà Lạt nên đường xá chắc khác nhiều. Chuyến này e đi 5 ng lớn & 1 e bé đi Civic. E tính đi từ 4h sáng luôn. Bác có lời khuyên nào đi Đà Lạt chỉ e với.
- Tags
- chuyến đi
E tính 30-4 e đi Đà Lạt. Nhà e từ quận 8. Gần 10 năm rồi e mới đi lại Đà Lạt nên đường xá chắc khác nhiều. Chuyến này e đi 5 ng lớn & 1 e bé đi Civic. E tính đi từ 4h sáng luôn. Bác có lời khuyên nào đi Đà Lạt chỉ e với.
cuối năm rồi em đi, 8g15 em đi từ Hàng Xanh, 2g em tới Đà Lạt. em chỉ nghĩ ở Madagui 20p ăn 1 tí thôi.
Tui đi Châu Đốc cũng chừng 5 tiếng, lâu lắm là 5 tiếng rưỡi nếu kẹt đường. Một năm đi chừng 3 - 5 lầnEm đi thuộc từng cái ổ gà luôn rồi bác. Đoạn mà em thấy đi lâu nhất là đoạn từ Long Xuyên về nhà em. Đoạn đó em đi 1 tiếng, còn từ SG về phà Vàm Cống em đi có 3 tiếng thôi. Tháng 6 này em về VN, sẽ đi đoạn đó lại lần nữa.
Xe mạnh không phải là yếu tố quyết định đâu bác. Lần trước em bơm bằng Morning 1.1 cũng xuất phát giờ như trên, tới nơi chỉ chậm hơn 30 phút.
Muon chay nhanh thi tu nha toi' Binh Hung Hoa la nhanh nhat, con ko thi cu' dung' lend, dung' toc' do ma di
C
ó đó bác, đi tuyến hồng ngự -tân châu nếu đi ban đêm 4,5t thôiCó bác nào tin từ SG mà đi chùa Bà Châu Đốc 5 tiếng chứ? bữa e cải lộn ông kia quá trời.. làm sao mà đi nổi ???
Thanks bác. E không quen đường chăc cũng k dám chạy nhanh. Hi vọng là 12h tới.Mình dân Dalat, đi về thường xuyên. Nếu bác xuất phát 4:00 ở Hàng Xanh, đi cao tốc ra Dầu Giây, chạy một mạch lên Trà Tâm Châu Bảo Lộc ăn sáng thoải con gà mái rồi đạp về Dalat, Đi đường đúng tốc độ, không cần vượt làm gì, đảm bảo bác 10:00 có mặt ở Dalat.
Vậy cũng khoảng 6 tiếng. E trừ hao chạy đường lạ. 4h đi, 12h tới là dc. Bác có lên Đà Lạt dịp 30-4 k, e mời bác vài chai. :-3.cuối năm rồi em đi, 8g15 em đi từ Hàng Xanh, 2g em tới Đà Lạt. em chỉ nghĩ ở Madagui 20p ăn 1 tí thôi.
=)) Bữa 23h30 mình lên PT xuống Hà Tiên, 4h30 nó tới Bến xe Rạch Sỏi, chưa tới 6h nó tới bến xe Hà Tiên. Ngồi võng chơi 2 tiếng để chờ tàu qua Phú Quốc. =)) Tụi xe khách này toàn làm mình vỡ kế hoạch =))))))) ahhahaCoi chừng mấy thằng tốc hành nó chạy được đó pac !
Hôm đi từ SG về KGiang ăn giỗ,tính sẽ mất 8 tiếng sẽ tới nên 12h khuya lên xe Phương trang định đến nơi 8h00 sáng vào ăn đám thì OK
Móa nó,mới 5h00 sáng mà nó tới KG luôn,mình ngủ khò trên xe nên không hiểu nó chạy cách nào !
đành phải vào nhà trọ ngủ thêm 3 tiếng nữa,không lẽ 5h00 sáng vô nhà người ta đi ăn đám
Vậy thì bác phải coi bác đi vào dịp nào nữa. Đi vào dịp lễ thì 8 tiếng ok. Còn nếu đi cuối tuần hay không lễ lộc gì thì chừng >< 6 tiếng àh. Giờ có cao tốc & đường tương đối ok rồi. Đi tối nữa thì vắng, khoẻ con mắt. Nhưng làm gì làm, an toàn vẫn trên hết nên thời gian tính vô cũng để chơi cho vui.Vậy cũng khoảng 6 tiếng. E trừ hao chạy đường lạ. 4h đi, 12h tới là dc. Bác có lên Đà Lạt dịp 30-4 k, e mời bác vài chai. :-3.