Ai biểu người dân ra đường cùng lúc làm chiÝ là em muốn hỏi là có ai phải chịu trách nhiệm cho vấn đề gây kẹt xe kéo dài trên diện rộng hay không? Chứ ng tham gia giao thông thì đóng thuế đầy đủ để được điều khiển phương tiện ra ngoài đường rồi! Bắt họ chịu trận rồi bị thiệt hại kinh tế vậy thì bất công quá!
View attachment 3339381
View attachment 3339058
View attachment 3339055
Cao tốc!!!!!
- Tags
- kẹt xe
Phát triển nguội hay nóng đều không tốtKinh tế phát triển nhanh quá hả anh !?
Vậy kẹt xe là tín hiệu tốt haha
Theo ngu ý của tại hạ là đóng tiền cho những dịch vụ "nhạy cảm" tê người như điện.đóng tiền điện là sao bác nhỉ, thấy nhiều người đề cập mà em không biết hahahaha
Lỗi là từ mấy chục năm trước, nhân dân lỡ dại vâng lời cán bộ bảo là dân số bắt đầu già rồi, lo đẻ lẹ đi mấy cưng, cái giờ đám con nít hồi đó đẻ ra giờ trưởng thành, đi làm đi học, mỗi đứa trên 1 chiếc xe, mà hồi đó cán bộ quên nghĩ tới việc dân nó đông lên rồi đường đéo đâu mà đi.
Người dân thì có sợi dây kinh nghiệm rút mãi chưa thông, là cán bộ mỗi lần chỉ nghĩ được một ý thôi, không có tầm nhìn, dự báo ccjc.
Nói thêm về chức vụ KTS trưởng TP, hồi xưa mình cũng từng chửi KTS trưởng Lê Văn Năm, đổ thừa ổng là người chịu trách nhiệm chính cho cái quy hoạch không giống ai của SG, nhưng sau có dịp ngồi nhậu với mấy anh KTS, kể ra nỗi ấm ức của mình, cái mấy ổng cười quá trời, rồi chỉ giải thích đơn giản là cái chức đó không có quyền lực lắm đâu, và quy hoạch lâu dài cho một khu vực lớn thì bất cứ thằng KTS nào học qua môn quy hoạch hoặc ai đó có suy nghĩ một chút đều thấy là nó ngu, chỉ có người ra quyết định là không thấy thôi.
Nên giờ chưa biết chửi ai, có thử chửi cả cái làng Vũ Đại rồi mà vẫn chưa sướng, chắc mình quên mất chừa thằng nào ra rồi.
Người dân thì có sợi dây kinh nghiệm rút mãi chưa thông, là cán bộ mỗi lần chỉ nghĩ được một ý thôi, không có tầm nhìn, dự báo ccjc.
Nói thêm về chức vụ KTS trưởng TP, hồi xưa mình cũng từng chửi KTS trưởng Lê Văn Năm, đổ thừa ổng là người chịu trách nhiệm chính cho cái quy hoạch không giống ai của SG, nhưng sau có dịp ngồi nhậu với mấy anh KTS, kể ra nỗi ấm ức của mình, cái mấy ổng cười quá trời, rồi chỉ giải thích đơn giản là cái chức đó không có quyền lực lắm đâu, và quy hoạch lâu dài cho một khu vực lớn thì bất cứ thằng KTS nào học qua môn quy hoạch hoặc ai đó có suy nghĩ một chút đều thấy là nó ngu, chỉ có người ra quyết định là không thấy thôi.
Nên giờ chưa biết chửi ai, có thử chửi cả cái làng Vũ Đại rồi mà vẫn chưa sướng, chắc mình quên mất chừa thằng nào ra rồi.
Bạc liều thật, kẹt xe đã xảy ra trước rồi mà.Cuối tuần gia đình đi PT chơi ăn nguyên combo mưa gió bão bùng, kẹt xe...
Về tới SG giác ngộ luôn...
Đặt KS, ăn uống xong xuôi hết rồi cancel thì phí nên đi đại luôn anh. Không nghĩ nó kinh khủng tới vậy...Bạc liều thật, kẹt xe đã xảy ra trước rồi mà.
e canh đi lúc giờ trưa, về lại thì 10h sáng nên may mắn ko bị kẹt lắmở VT ngoài việc dịch vụ đóng $ điện êm ra, thì mình chả có lý do gì để đi ra đó cả![]()