Thảo Luận Chung Tình yêu ở quanh ta!

Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Tức cảnh sinh tình rùi, bác chủ cũng loãng moạn gớm hỉ !!!

Dạ em hùi trẻ quen cô nào là 1 tuần đủ 2-3 bài thơ ca ngợi cô í...
Thơ em tặng các cô rãnh gom gom chắc đủ 1 cuốn to to ạ! :D

Lớn lên đi làm cơm áo gạo tiền, thơ 1 tháng 1-2 bài, còn nhiêu lúc rỗi tạp văn cho dzui thui ạ! :D

BX em thì vào CNL xem mục mấy anh share contact rồi lên kế hoạch giám sát e :3dbuonngu::3dbuonngu:
Hahaha... chắc bác hay đi ăn phở nên bả mới thế...kakaka... :3dquaytay::3dquaytay::3dquaytay:


ô la. Tại bác giành luôn phần việc của người giúp việc chi.
Bác mà học được lời bác chủ viết thì bác quá bình yên trong vòng tay của vợ đó. Mà tui chỉ sợ bác chủ viết vậy thôi chứ chưa chắc đã thực hiện đúng thế đâu.
Đang căng thẳng, mệt mỏi, đọc thớt này thấy vui lại.
Dạ bác cứ hoài nghi đi ạ...em hem thể cấm bác!
Nhà em 2 anh em trai, em làm anh cả, nên bị mẹ sai - huấn luyện làm việc nhà, đi chợ, nấu ăn, ...v...v....chắc không thua ai đâu ạ...kakaka...
Vợ bầu 2 lần em đi chợ quen thân các chị bán hàng ngoài chợ.
Đến mức khi vợ sau này đi chợ vs cô người làm, các cô các thím gửi trái cây hay quà vặt gửi em Huy.
Hihi... :3dnhacnon:
 
  • Like
Reactions: long265
Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Năm trước nhà em có 2 cô giúp việc, nhưng giá dầu xuống thấp quá, nên em cho nghỉ 1 cô, nay kết hợp việc bác @Jackie Huy viết là đi chơi về khuya vẫn ủi đồ, gấp quần áo nên em sợ bà cả bắt làm theo thì chít
Ủi đồ là tui ủi hà bác ơi.
Để người làm ủi cháy áo hay không như ý.
Ủi áo cho con gái đi học thích lắm, nhìn cái áo nhỏ xíu đáng yêu & sáng sáng dẫn con đi học áo thẳng thớm thấy vui vui! :3dtuongtu:


Giờ mới xem nick của bác.
Avatar của bác thế mà bác sợ à? Như avatar thì bác phải cố gắng mà phục vụ chớ.

Chuẩn Bro! :D

Có chổ đạu xe bác ạ , bác cứ chạy tới ông chủ kiêm giữ xe sẽ hướng dẫn cho bác
Ok cảm ơn bác!
17BVT tên bác Nghiệp! :)
 
  • Like
Reactions: long265
Hạng D
13/1/12
2.689
112.816
113
Pho 17 Chứ kg phải 17 Bành Văn Trân nhe bác , vừa quẹp CMT8! vô khoản 100m phía tay trái
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng C
3/5/10
686
4.258
93
Đi ăn tối...

Một chiếc taxi đỗ phía trước, một cụ ông mở cửa bước xuống rồi dìu cụ bà xuống xe.
Xong ông cẩn thận dìu cụ bà lên từng bậc thang vào Vincom.

Bên lề đường một bạn nữ trẻ đang cúi đầu cho chàng trai đội nón bảo hiểm.
Chàng trai gài quai lại và khẽ lay nhẹ để kiểm tra nón đã chắc chắn ôm sát đầu bảo vệ cô gái.

Trên đường về...
Dừng đèn đỏ, thấy một cặp vợ chồng trung niên băng qua đường.
Anh chồng mở cửa xe và dìu chị vợ mang bầu lên xe.

Về nhà...
Vợ & hai đứa nhóc đã ngủ say.
Mình đem đồng phục đi học của con gái 7 tuổi và đồ đi làm của mình ra ủi.
Này thì phun sương, xong ủi nóng, treo lên móc, lót giấy thơm giữa các bộ đồ.
Một việc đơn giản nhưng nếu ta bỏ cái tâm và tình yêu vào thì nó trở nên thú vị lắm..hihi...
7h sáng ngày nghỉ.
Ngồi chờ 2 đứa con để chở đi ăn sáng. Vợ cao giọng cằn nhằn từ chồng, con, đến cả con chó... Bực mình đứng dậy chửi um rồi bỏ đi đến giờ ...
 
Hạng F
4/4/15
8.406
9.949
113
sài gòn
7h sáng ngày nghỉ.
Ngồi chờ 2 đứa con để chở đi ăn sáng. Vợ cao giọng cằn nhằn từ chồng, con, đến cả con chó... Bực mình đứng dậy chửi um rồi bỏ đi đến giờ ...
Gọi mấy thằng chiến hữu ra quán máy lạnh làm vài ve là quên à
Còn không qua mình đãi bác vài chai
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng C
9/1/15
586
3.818
93
HCM
Dạ em cũng cố gắng như thế...
Chứ đợi các bé 13-14t sẽ y như mình hồi đó : Thích chơi & đi chơi vs bạn xa gia đình, lớn tí lo học lo quen hẹn hò...lớn nữa cưới...
Mình lại chăm cháu!!! Hahhaa... :D


Chết...sướng bác ơi...
Từ ngày em giảm 16 kg (sau 3 tháng), thấy khả năng ấy tăng gấp 3 lần, trước đó not bad, mà giờ lại thấy hài lòng hơn...hahaha...

Ông bà ta nói "trường túc bất chi lao"...thiệt em thấy đúng!
Bác nhắc làm em thèm...tối nay về nhà sớm tí...hehehe... :3dcuoigif::3dcuoigif::3dcuoigif:
"Trường túc bất tri lao" nhé bác
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
"Trường túc bất tri lao" nhé bác
Cảm ơn bác! "Tri lao", xin ghi nhớ! :D

Pho 17 Chứ kg phải 17 Bành Văn Trân nhe bác , vừa quẹp CMT8! vô khoản 100m phía tay trái
anh chủ quán đeo kiếng tóc tabu nhé :)
1 tô phở tặng 1 chén xí quách

Cảm ơn 2 bác hướng dẫn tận tình! :)

7h sáng ngày nghỉ.
Ngồi chờ 2 đứa con để chở đi ăn sáng. Vợ cao giọng cằn nhằn từ chồng, con, đến cả con chó... Bực mình đứng dậy chửi um rồi bỏ đi đến giờ ...
Khổ thân bác!
Vợ tui lúc nào cằn nhằn là tui...hun vô mỏ...
Còn cằn nhằn là...
Sau đó toàn nghe "quỷ hem nè, ghét ghê..." & thở hổn hển...hahaha... :3dcuoigif::3dcuoigif::3dcuoigif:
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.318
113
www.viettranyen.com
Đi ăn tối...

Một chiếc taxi đỗ phía trước, một cụ ông mở cửa bước xuống rồi dìu cụ bà xuống xe.
Xong ông cẩn thận dìu cụ bà lên từng bậc thang vào Vincom.

Bên lề đường một bạn nữ trẻ đang cúi đầu cho chàng trai đội nón bảo hiểm.
Chàng trai gài quai lại và khẽ lay nhẹ để kiểm tra nón đã chắc chắn ôm sát đầu bảo vệ cô gái.

Trên đường về...
Dừng đèn đỏ, thấy một cặp vợ chồng trung niên băng qua đường.
Anh chồng mở cửa xe và dìu chị vợ mang bầu lên xe.

Về nhà...
Vợ & hai đứa nhóc đã ngủ say.
Mình đem đồng phục đi học của con gái 7 tuổi và đồ đi làm của mình ra ủi.
Này thì phun sương, xong ủi nóng, treo lên móc, lót giấy thơm giữa các bộ đồ.
Một việc đơn giản nhưng nếu ta bỏ cái tâm và tình yêu vào thì nó trở nên thú vị lắm..hihi...
Phải chi đàn ông ai cũng được như bác Jackie thì một nửa thế giới này luôn có màu hồng rồi!

Cám ơn bác chủ... Sau những tháng năm vất vả ngược xuôi, đọc được những dòng này thấy đời này thật vui!
 
Hạng D
4/2/14
2.878
3.542
113
Phải chi đàn ông ai cũng được như bác Jackie thì một nửa thế giới này luôn có màu hồng rồi!

Cám ơn bác chủ... Sau những tháng năm vất vả ngược xuôi, đọc được những dòng này thấy đời này thật vui!
Mợ ơi, cánh đàn ông tuy ko nói ra, nhưng ai cũng hiểu và yêu thương vợ con mình
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy