Chỗ em ở 3 mặt như thế này đây anh, mặt còn lại là đường. Hàng xóm gần nhất cũng cách ít nhất 50m đó anh.đầy thứ để làm hàng ngày, chắc anh ở nội thành chưa ở vùng ven bao giờ à mà biết k cúp? mình ở sát bên KCN đây, mùa nóng đỉnh 1 tuần nó sụp 2 3 lần như gỏi mỗi lần chờ mấy thằng điện lực nó bò xuống tận nơi toàn chờ 2 tiếng. Chưa kể đi du lịch, dã ngoại cũng nhiều thứ để làm. Không sợ có k dùng, chỉ sợ lúc cần dùng mà k có thôi. như nhà mua máy phát điện cũng đâu muốn dùng tới nó, vừa hôi, vừa ồn, cực chẳn đã cúp điện thì phải dùng tới thôi.

Mà 1 năm chỗ em cúp tối đa 2 lần, mỗi lần 8 tiếng có báo trước. Có năm cũng hông thèm cúp.
Chỗ em cũng cách KCN có 6km thôi hà.
Còn đi du lịch dã ngoại xách cái trạm sạc 1500w theo là xài hông hết rồi, lại cơ động. Chứ đã đi dã ngoại mà còn muốn xài cho cho hết cục pin của xe thì chỉ có mở máy lạnh thôi