AeroKid nói:Số là T7 tuần vừa rồi, em chở bồ vào HardRock Cafe ở tầng hầm tòa nhà KUMHO để vừa ăn tối vừa nghe nhạc rock. Giá cả các món ăn đây thuộc loại mắc nhất nhì Saigon, bù lại phục vụ rất nhanh nhẹn, nhạc thì rất đúng chất của Hard Rock & Altinative Rock (nghe rất rất phê), thức ăn rất có vị của thức ăn Mỹ & không khí ở đây cũng rất Mỹ (vì em từng sống bên ấy hết 5 năm).![]()
Tuy nhiên điều em muốn nói là phí giữ xe hơi quá mắc !![]()
Em gửi xe chỉ có 3 tiếng (từ 8pm-11pm), khi ra cổng soát vé em móc ra 2 tờ 10.000 vậy mà thằng soát vé bảo: "Một trăn ngàn, anh". Khi nghe xong em choán !Em cũng đành móc bóp trả rồi đi. Tuy nhiên, trong lòng em vẫn ấm ức như kiểu vừa mới bị xin đểu ! Và em cũng tự hứa là từ nay chắc sẽ kô quay lại mua sắm, hoặc ăn uống, giải trí ở KUMHO nữa. Trong khi, ở tòa nhà HÙNG VƯƠNG quận 5, em mua sắm, ăn uống, xem phim bét nhè từ 5 giờ chiều tới 11 giờ tối mà cũng chỉ 20.000 phí gửi xe![]()
bác ở Mỹ lâu chắc ở thôn quê hay sao chứ mấy thành phố như NYC, Miami, LA phí gửi xe thông thường là 20 đô 1 lần là bình thường, nhiều khi không còn chổ để đâu luôn ấy chứ, giá như vậy tính ra có 5 đô cho vị trí downtown đắc địa rẻ thế rồi còn gì