Em vào Kumho toàn đậu "ngoài đường" bên Ng Văn Bình ! 10k / cả ngày
Hay tại xe em "dỏm" , lê lết chả sao

Hay tại xe em "dỏm" , lê lết chả sao
Chính xác vậy đó AeroKid, tụi tây cái chữ fair nó quan trọng dữ lắm, khi cần thì bỏ ra hàng chục ngàn đô vẫn thấy nó cười nhăn cả răng, mà ko fair thì vài đô nhỏ như con kiến thì nó đòi cho bằng được... chứ ko "thoáng" như người mình bác ạ

AeroKid nói:Em cảm ơn tất cả các bác đã cũng chia sẽ cảm xúc, suy nghĩ, cách tránh bị chặc chém khi vào sử dụng dịch vụ ở KUMHO và các địa điểm gửi xe khác.Em lập thread nay ý muốn nói lên sự bực tức (như kiểu bị xin đểu) chứ ko fải vì tiếc 100.000 ngàn. Nếu thật sự KUMHO muốn miễn phí cho khách và làm việc tử tế thì thằng gửi xe fải hỏi là em có hoá đơn mua sắm hay kô để nó kô tính tiền gửi xe, đằng này có cứ thu tiền của em.![]()
![]()
Có một vài bác có nói vào KUMHO, thưởng thức cuộc sống Mỹ (enjoying American life style) mà lại tiếc tiền gửi xe thì em xin thưa: em bỏ tiền ra xài thì nhận được thức ăn ngon, phục vụ nhanh nhẹn, nhạc rock phê, khung cảnh đẹp thì cũng đáng với số tiền bỏ ra. Còn bỏ tiền ra mà mua cảm giác khó chịu, kô tướng xứng với số tiền bỏ ra thì em rất bực.![]()
Tiện thể em cũng xin kể 1 mẫu chuyện có thật ở Mỹ. Chắc bác nào trong forum này cũng biết danh tiếng Bill Gates. Một hôm, ông tự lái xe vào 1 khách sạn sang trọng để dự 1 buổi tiệc quyên góp làm từ thiện. Ở tầng hầm đậu xe, ông hỏi phí đậu xe bao nhiêu thì được trả lời 20USD, ông liền quay đầu xe ra và đậu tại 1 bãi xe cách khách sạn chừng 1/2 mile (~800m) với phí 5 USD. Ôn đi bộ lại khách sạn, dự tiệc từ thiện và trong buổi tiệc này ông không ngần ngại chi một khoảng tiền hơn 20 triệu USD !![]()
drmeoto nói:ANZ ngay bàn tiếp tân có ghi Bác,Em lên giao dịch thấy cho em nó cọc cái...hehehe....ra vào thoải mái lại có em nó rà..rà,...mìn cho xe mình...hehehehe...
nay đọc thớt này em thấy giá...![]()
Cái dzụ này được à nghe; gửi xe xong ghé ANZ kiểm tra số dư rồi kiêu "chộp" cho 1 cái.
Vâng các bác cứ làm ly cafe đá giá chót 28k, hoặc ANZ bất kể giao dịch gì ( có khi chỉ là vào hỏi thông tin về tài khỏan, thẻ... ) hoặc mua quần áo... ( bất kể giá nào ) cũng sẽ được đóng mộc miễn phí 3h gửi xe.
Kumho - office- cafe- market - ANZ thì các bác ra-vào cổng Lê Duẩn
Kumho - internatinal hotel thì ra vào cổng Hai Bà Trưng
Kumho - apartment thì ra vào cổng Lê Văn Hưu
Vincom thì chỉ có 1 cổng ra vào duy nhất trên đường Lý Tự Trọng
Kumho - office- cafe- market - ANZ thì các bác ra-vào cổng Lê Duẩn
Kumho - internatinal hotel thì ra vào cổng Hai Bà Trưng
Kumho - apartment thì ra vào cổng Lê Văn Hưu
Vincom thì chỉ có 1 cổng ra vào duy nhất trên đường Lý Tự Trọng
Em mở thread này ra, kô ngờ lại gải đúng chỗ ngứa của nhiều bác nên được ưu ái viếng thăm & comment. Em xin cảm ơn các bác đã đóng góp!
Văn hóa phương Tây là nếu chơi fair thì sẽ được trả lại fair, còn nếu chơi xỏ lá thì sẽ được trả lại xỏ lá. Vì thế em học theo cách bác Minh Pham.
Vào KUMHO gửi xe, lên ANZ check số dư tài khoản để lấy con dấu, sau đó đi vòng vòng chơi, 3 tiếng sau lấy xe & miễn phí gửi xe

Văn hóa phương Tây là nếu chơi fair thì sẽ được trả lại fair, còn nếu chơi xỏ lá thì sẽ được trả lại xỏ lá. Vì thế em học theo cách bác Minh Pham.


hehe, thưa với bác là em thường đậu ở Kumho bác ạ nên thấy các bác chưa có kinh nghiệm thì lên tiếng thôi, hy vọng các bác có chút kinh nghiệm để đỡ tốn tiền. Các bác lưu ý là các bill, giao dịch chỉ có giá trị 3h đổ lại, lố quá 3h thì bác móc tiền trả thêm theo suất 0-3h= 50k, trên 3h = 100k & lưu ý nữa là nó chỉ có giá trị trong ngày.
Lyudmila nói:hehe, thưa với bác là em thường đậu ở Kumho bác ạ nên thấy các bác chưa có kinh nghiệm thì lên tiếng thôi, hy vọng các bác có chút kinh nghiệm để đỡ tốn tiền. Các bác lưu ý là các bill, giao dịch chỉ có giá trị 3h đổ lại, lố quá 3h thì bác móc tiền trả thêm theo suất 0-3h= 50k, trên 3h = 100k & lưu ý nữa là nó chỉ có giá trị trong ngày.
bill có qui định số tiền tối thiểu không bác?