Kumho Asiana nằm ở khu đất vàng thì giữ xe giá cao là đúng roài. Xe gắn máy ban đầu còn định thu 50k mà sau đó giảm còn 10k, tính ra đắt hơn 4B nữa. Hihi.
Đúng rồi, tùy chỗ thôi. Mình gửi ở Parkson Hùng Vương từ chiều đến đêm, xem phim, ăn tối, shopping chỉ có 20K. Nhưng hôm có việc lên dự hội thảo ở Sheraton, ngoài đường hết slot, lại trễ giờ phải phi vào gara của Sheraton, các chú ấy xin 100K, tuy nhiên xin phép thông báo giá gửi xe trước, mình đồng ý thì gửi, có biên lai đàng hoàng.
Ủa, em tưởng là nó đóng dấu Free lên cái thẻ gửi xe của bác chứ. Lúc đó tính chung cũng được nhưng thẻ của ai người đó đóng dấu là được mà?natto nói:Vậy anh em ta hẹn hò nhau uống cafe cứ nhớ chỗ này, đậu xe thoải mái 3h, chứ SG giờ tìm quán cafe có bãi đậu xe chua lắm. Xong cứ anh nào anh nấy tính tiền lấy bill, <span style=""color: #ff0000;"">đừng tính chung nhé</span>![]()
các Bác ưi ! vì oto với E vẩn còn là Tiêu Sản lớn nên E góp vài ý:
* đậu ngoài đường Nguyển Huệ, Lê Lợi, hay sau lưng nhà hát Thành Phố cũng 20K rồi, nhưng khi lấy Xe bị xướt, móc mắt thì ráng mà chịu ! còn trong các Cao Ốc thì "mắc đền" Bảo Vệ được khi xảy ra sự cố !
* đậu trên 3h thì đâm đầu vô VINCOM ... 40K
* dưới 3h thì vào SG Center ... 15K
* hay chui vào quán U cafe - hồ Con Rùa ? Cty cấp Nước TP, rồi đi lòn qua cổng kề bên Napoli ... bồi dưỡng Vệ Sĩ tùy hỉ ... 10K weekdays 20K weekend, E cho F1 trượt băng bên NVH Thanh Niên ( khu vực này tìm chổ đậu ưng ý-đỏ mắt ) nên phải "xuất chiêu" này!
* đi oto nhiều , chịu khó đi bộ vài bước tập thể dục , lang thang cuốc bộ nhìn ngắm phố phường ...
* đậu ngoài đường Nguyển Huệ, Lê Lợi, hay sau lưng nhà hát Thành Phố cũng 20K rồi, nhưng khi lấy Xe bị xướt, móc mắt thì ráng mà chịu ! còn trong các Cao Ốc thì "mắc đền" Bảo Vệ được khi xảy ra sự cố !
* đậu trên 3h thì đâm đầu vô VINCOM ... 40K
* dưới 3h thì vào SG Center ... 15K
* hay chui vào quán U cafe - hồ Con Rùa ? Cty cấp Nước TP, rồi đi lòn qua cổng kề bên Napoli ... bồi dưỡng Vệ Sĩ tùy hỉ ... 10K weekdays 20K weekend, E cho F1 trượt băng bên NVH Thanh Niên ( khu vực này tìm chổ đậu ưng ý-đỏ mắt ) nên phải "xuất chiêu" này!
* đi oto nhiều , chịu khó đi bộ vài bước tập thể dục , lang thang cuốc bộ nhìn ngắm phố phường ...
Last edited by a moderator:
chỗ này bữa em xuống nó chẳng hỏi gì, đưa vé và tự tìm chỗ đậu. Không như Vincom chạy xuống có người chỉ tới nơi. Bữa em đi Vincom chú bảo vệ còn chỉ de cho đàng hoàng (xe đông quá). Tinh thần phục vụ rất chu đáo nên cũng k thấy tiếc tiền bỏ ra.