Nản thật! Đẳng cấp lái xe ở VN mình là vô địch thiên hạ! Phản xạ cực tốt với các thể loại xe 2 bánh và taxi. Các bác khỏi lo thất nghiệp, xuất ngoại làm transporter. Hehe
Giờ phải chờ Bí thư lên Báo, TV, chửi thẳng mấy anh, mấy chị đi xe vô văn hóa, coi thường luật pháp này nữa mới đúng. Chứ Bí Thư mà cứ canh mấy anh nhà nước, không uốn nắn dân thì sao được.
Bữa e đi Trần Văn Đang gặp ngay giờ 2 đầu tàu đi ra. Dừng đèn đỏ rất lâu sau là thấy cảnh một đàn dê trắng đấu đầu một đàn dê đen vậy đó.
Có những người coi như mình quyền tự chủ với hành động của mình mà bất kể luật lệ, đúng là hiện tượng này ngày càng phổ biến, ngã tư NTMK - Đinh Tiên Hoàng hướng từ Thị Nghè về Q1 cũng y như vậy, lúc trước chưa mở rộng đoạn sân Hoa Lư thì khỏi phải nói, chạy ngược thành đoàn luôn, lúc sau này mở rộng rồi vẫn ào ào chạy, bất kể xe ít hay nhiều.
Chỉ nhanh hơn vài giây để vào nơi làm vào, vào trường học, vào quán cà phê lê la cả tiếng đồng hồ để rồi có điện thoại thì nói bận lắm, lu bu lắm....
Chỉ nhanh hơn vài giây để vào nơi làm vào, vào trường học, vào quán cà phê lê la cả tiếng đồng hồ để rồi có điện thoại thì nói bận lắm, lu bu lắm....
Mỗi lần em gặp cảnh này, không vội, em không né mà cứ dừng trước mặt đám 2B ngược chiều, cho làn xe bên trong ào ào phóng tới.
Dạ em xin lỗi, mai mốt em hông dám nữa![]()
Đúng rồi!..
Hứa ngày mai làm/sửa đổi/chấn chỉnh, nhưng...
...đâu phải hôm nay?!

Như vậy là đỡ rồi đó bác. Bác mà đi đường Hai Bà Trưng đến ngã 4 với Võ Thị Sáu khoàng 8h sáng là nản toàn tập luôn. Xe chạy hướng ngược lại không thể chay được luôn.
Cộng Hòa-Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa-Út Tịch cũng là 1 ví dụ.