Hạng B2
12/9/11
158
5
18
Hôm qua thứ 7 (26/1) em đi xe cơ quan, xe bị thổi ở dốc cầu vượt Tân Thới Hiệp đó các bác.
Nghe bác tài nói : XXX bảo quá tốc độ cho phép (55/40km/h) năn nỉ cuối cùng mất 600
 
Hạng C
29/9/07
677
98
28
Sai Gon
Em mới đi chiều nay. Nhiều bác chưa để ý, nối đuôi nhau chạy lane trong. Một mình em phà phà 60kmh lane ngoài. Lâu lâu được sướng một bữa :D
 
Hạng B2
9/10/04
171
6
18
64
Tin này quá tốt, cám ơn bác chủ và bác Chánh. Đúng là rất oải khi đi tốc độ 50ở các đoạn này, ngon cái là cho cả hai làn 60, dễ vượt phải khi bị vướng xe chạy chậm lại đi làn trái ngoài cùng.
 
Hạng D
21/2/12
1.435
9
38
sgb345 nói:
asiantiger nói:
Em vẫn chưa thủng lắm về các địa danh : xa lộ Hà Nội, xa lộ Đại Hàn, Quốc lộ 1. Là 3? là 2? hay là 1? hả các bác?

Ngắn gọn như này, bác nè

Tốc độ 60km/h cho xe hơi trên xa lộ Đại Hàn (QL1)
Em nói thêm chút.

Xa lộ Đại Hàn có tên như vậy do được công binh Đại Hàn (Hàn Quốc) xây hồi năm 1969-1970. Xa lộ này nối xa lộ Biên Hòa (sau đổi thành xa lộ Hà Nội) ở ngã ba Trạm hai (Thủ Đức) đến ngã ba An Lạc (nay là vòng xoay An Lạc).

Xa lộ Hà Nội có tên nguyên thủy là xa lộ Biên Hòa, bắt đầu từ ngã tư Hàng Xanh và kết thúc ở Biên Hòa. Xa lộ được Mỹ viện trợ để xây và có thể sử dụng để làm đường băng dã chiến cho máy bay lên xuống.

Quốc lộ 1A nối vào xa lộ Hà Nội đoạn từ Biên Hòa và cũng được gọi là QL 1A cho đến ngã tư Trạm hai thì nối vô xa lộ Đại Hàn (gọi là QL1A luôn) để về An Lạc đi các tỉnh miền tây, tránh đi vào trung tâm Sài Gòn.
 
Hạng D
13/11/11
2.241
742
113
Sài Gòn
Cám ơn bác chủ đã thông tin. Đường này nhiều lúc đi buổi tối, ngó trước, ngó sau có 01 xe mình mà phải chạy 50. Chạy buồn ngủ luôn.