Không có gì mới, cho em mạo mụi mở cái topic này.
Hôm chủ nhật đi Dzũng tàu zìa, khoảng 7h tối, thấy mấy ku Sedan nhát mấy chú xxx mà chạy như rùa bò, em bục mình, lấn trong, đạp lút cán.. được cỡ 150m, vừa wa 2 thằng sedan thì em thấy cây đèn pin nhá nhá, em nghĩ bụng chít...mị goài... nó túm là cái chắc... nhưng có thắng cũng không kịp, em cứ để ga, bắn thẳng... các cụ thương em hay sao, xui khiến mấy chú xxx không dí theo, thoát nạn, em nhìn đồng hồ... 110 đấy các pác...
Ban ngày thì e cũng thường đạp được 110, nhưng bủi tối cũng nguy hiểm với mấy chú xxx các pác nhỉ[8D]
Còn không biết các pác thì sao?? với con Vit của các pác thì đạp lên max bi nhiu roài nhỉ?