Báo cáo với các bác là em đem xe vô hãng lần 3 va thay 1 dong chi tho chien , sau khi dong chi ay siết lại dàn ốc tren noc và xịt dung dịch bảo dưỡng cao su thì bây giờ chay đã êm ru rồi ạ, em chọn một đoạn đường toàn đá lởm khởm chạy thử 3 lần thì ko hề có một tiếng kêu nào dù là nhỏ, như vậy có thể ket luan là sau một thời gian để xe dưới nắng các goăng cao su trên sunroof có sự co nhót lại làm long kính, khi xe chay kinh cạ vào cao su nên phát ra tiếng kêu đấy, chỉ cần siết các ốc lại cho khít và xịt dung dịch bảo dưỡng cao su thì tình trạng trên sẽ hết.
ps : qua vụ này mới thấy cũng là hãng nhưng tay nghề của thợ rất khác nhau, thợ chiến có kinh nghiệm chỉ cần chạy thử là biết bệnh và biết phải chữa bệnh như thế nào, chứ xui gặp chú thợ "nho xanh" kêu tháo bung hết cả nóc ra kiểm tra chắc xe moi chạy 1 năm đem bán đồng nát quá.