Trích đoạn: phivo
Trích đoạn: sbsc
ặc, tốc độ lên tới 112 mà còn rãnh tay chụp hình!!! bác ko lo cho bác thì bác cũng tội nghiệp với người đi đường chứ!
Chạy nhanh hơn thì em ko dám chụp đâu

.
Có hôm em lên 130 - 140 km/h, nhạc ko mở, em chỉ nghe tiếng ồn do bánh xe bám đường gây ra, chứ em hoàn toàn ko nghe tiếng máy (cái này em nói thật 100%, ko phải em làm sales cho tụi Honda đâu

).
Xe chạy 130 - 140 km/h cảm giác rất đầm, ko khác nhiều so với tốc độ 90km/h. Có lần em chạy buổi tối, tầm gần 8 giờ, lúc đó em đang chạy khoảng 100km/h, thì có 1 thằng xe Benz quẹo ẩu vô Vedan, cách em khoảng 300-400m, em đạp thắng gấp. Em phải công nhận là thắng của Civic tốt (em hơi ngạc nhiên thì đúng hơn), thắng gấp mà em ko chúi nhủi về phía trước, xe vẫn đầm và ko lết bánh. Bữa đó em mà chạy con Innova chắc là tiêu rồi
Điểm cho Civic: 9/10
Nhược điểm: hộp số tự động nhảy số hơi chậm, em thấy chạy Sequential Shift bốc hơn nhiều nhưng hơi khó điều khiển. Có lẽ em ko quen