Mấy biển báo này mình cũng đã cập nhât trước đây. Điêu làm nhiều người băn khoăn thắc mắc chính là việc : Còn tồn tại các biển báo cũ về làn xe chưa được tháo gỡ hay điều chỉnh lại, đồng thời các biển báo tốc độ lại quá ít trên một đoạn đường dài qua khá nhiều giao lộ.
Em thì chưa nhìn thấy cái biển báo cũ nào nhưng đúng là biển báo tốc độ quá ít ,các xe rẽ ra từ những ngã 3,4 sau biển báo không biết nên không giám chạy , chưa kể nhiều bác nhìn thấy cái biển bắt đầu khu vực đông dân cư thì cứ chạy theo quy định chứ không ngờ BD lại cho chạy như thế nên không để ý .XaGan nói:Mấy biển báo này mình cũng đã cập nhât trước đây. Điêu làm nhiều người băn khoăn thắc mắc chính là việc : Còn tồn tại các biển báo cũ về làn xe chưa được tháo gỡ hay điều chỉnh lại, đồng thời các biển báo tốc độ lại quá ít trên một đoạn đường dài qua khá nhiều giao lộ.
nangcapoto.com nói:Bình Dương chơi vậy là đẹp rồi![]()
![]()
cái gì cũng có cái giá của nó bác ơi. Chạy nhanh hơn những chổ khác thì cũng tốn xèng nhiều hơn. Đi bình dương mà không rành đường thì đóng tiền xỉu luôn. Quẹo đâu cũng có trạm.
Mấy hôm nay ngày nào mình cũng đi KCN Mỹ Phước 3, dòm cái bảng bắt đầu đô thị ( đoạn đi lên) mà không thấy đặt chỗ nào. Chỉ thấy bảng hết đô thị mãi tận Đại Nam - Tân Định.
pvht nói:Em đi đường này chưa bao giờ cảm thấy bị ức chế!
Cái chính là đây, nếu 50km/h thì khó chạy. Khi đã cho 80km/h (chỉ dành cho xe dưới 9 chỗ, trên 9 chỗ vẫn 50km/h) thì mình chủ động, khi vào nội ô lượng xe đông thì mình giảm, thấy vắng thì tăng. Giả sử đi lúc nửa đêm không có ai mà cứ 50km/h thì sao chịu nổi
Cái này em bị hoài. Mình chọn giờ khởi hành lúc vắng xe nhưng lại bị hạn chế tốc độ. Sau bên GTCC không quy định tốc độ theo giờ cao điểm và thấp điểm????puma.com nói:Cái chính là đây, nếu 50km/h thì khó chạy. Khi đã cho 80km/h (chỉ dành cho xe dưới 9 chỗ, trên 9 chỗ vẫn 50km/h) thì mình chủ động, khi vào nội ô lượng xe đông thì mình giảm, thấy vắng thì tăng. Giả sử đi lúc nửa đêm không có ai mà cứ 50km/h thì sao chịu nổipvht nói:Em đi đường này chưa bao giờ cảm thấy bị ức chế!