Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B1
4/4/13
64
19
8
Nước mỹ niềm mơ ước của tôi,sẽ có 1 ngày tôi đặt chân lên US!hãy đợi đấy
 
Hạng D
16/1/13
4.800
81.387
113
lại đóng vai tiếp

---------------

Sau khi dùng Google tìm hiểu Chicago, nơi mà nó rất xa lạ cho dân du lịch từ Việt Nam, thì tôi sẽ có kế hoạc kỹ càng. Nó chẳng có gì để người ở VN biết đến như New York với những thăng trầm lịch sử cũng như California dính líu rất nhiều với dân Việt Nam.

Tôi sẽ có một chuyến đi "ít đụng hàng" và có một bộ sưu tập gồm hình ảnh, video clip, và những dòng phóng sự mà chúng khiến tôi nổi như cồn ở forum này :) và trên facebook. Tôi dám chắc ai cũng sẽ phải ngạc nhiên một thành phố mà nó như là bí ẩn hay bị lãng quên sẽ hiện ra đẹp sáng ngời trong những con mắt các bạn.

<span style=""color: #ff00ff;"">Millennium Park</span>

Ở New York có một park lớn ở trung tâm thì Chicago cũng có Mellennium Park.

Nhìn từ trên cao mới thấy công viên mới hình thành chưa đầy 10 năm đẹp như thế nào. Nó nằm ngay trung tâm và là đất vàng của Chicago. Ai ở VN cũng sẽ tiếc tại sao đất vàng như thế cho dân chúng dạo chơi miễn phí, sao không bán hoặc chia chát có hơn không?

Chicago-Millennium-Park.jpg


20090103110741_millenium%20park.jpg


Tôi sẽ dành trọn một ngày để khám phá công viên này. Rờ từng gốc cây, chụp từng viên gạch, và thả bộ với tay máy ảnh tay ly cà phê Starbuck xem mọi ngóc nghách và từng con người vào ra công viên này.

Dù qua ảnh, tôi thấy nó quá đẹp, quá lạ, nó không như các công viên hoa lá cành tươi sáng ở VN mà nó trộn lẫn sắt thép, xi măng, và cây cỏ xanh tươi như là một cái gì đó của Thế Kỷ.

MPSlideshow.gif


Tôi sẽ nằm trên bãi cỏ này và chờ đến buổi biểu diễn của ai hay ban nhạc nào đó, nếu không có thì tôi cũng thưởng thức được hơi đất, mái lưới thưa, và mái cong cong sắt thép của sân khấu:

MilleniumPark.jpg


Tôi sẽ bỏ ra $10 để gương mặt tôi hiện lên tháp này trong 1 phút, và 20 giây cuối thì tôi chu miệng phun nước như người trong hình:

l.jpg


Tôi sẽ rờ kỹ cái hạt đậu khổng lồ này để xem có trơn tru và láng cóng không hoặc có những vết nối nào không:

tumblr_mbknhjVF5t1rq2gk8o1_500.jpg



Tôi sẽ tắm nắng, đưa chân ngâm nước, và cùng hoà vào dòng chảy tươi mát cho cuộc đời bớt bụi trần và thêm hương:

LG_seam_evening_SN_big.jpg


kveus8663s.jpg


Lurie-Garden-061.jpg




Kỳ tới: <span style=""color: #ff00ff;"">Buckingham Fountain</span>

Hilton-Chicago-Grant-Park-Buckingham-Fountain-e1360736237963.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
26/1/12
261
9
18
METRO nói:
SubaruLover nói:
À, có nhiều tiểu bang rất nhỏ, bạn có thể làm 1 vòng qua được 6 tiểu bang từ sớm cho đến tối :)

Gió to ghê
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
Gió mát quá!

Toàn đóng vai tưởng tượng kô! :D Đoạn đường Seattle - Chicago như bác Sụp Ba Cu đang diễn tả cho bác xem và nghe chẵng có gì là ghê gớm. Em đi đoạn đường này bằng xe 3 lần, tới tận New York, WA DC, và xuống tới cả Florida.

[youtube]http://youtu.be/Xe5dee1SVu0[/youtube]
 
Hạng D
16/1/13
4.800
81.387
113
9 Xây Dựng nói:
METRO nói:
SubaruLover nói:
À, có nhiều tiểu bang rất nhỏ, bạn có thể làm 1 vòng qua được 6 tiểu bang từ sớm cho đến tối :)

Gió to ghê
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
Gió mát quá!

Toàn đóng vai tưởng tượng kô! :D Đoạn đường Seattle - Chicago như bác Sụp Ba Cu đang diễn tả cho bác xem và nghe chẵng có gì là ghê gớm. Em đi đoạn đường này bằng xe 3 lần, tới tận New York, WA DC, và xuống tới cả Florida.

Bạn lái xe giỏi quá :) Tôi thì yếu tay lái, những khúc quanh co ở đồi thấp tôi cảm thấy hơi sợ sợ. Có dịp bạn kể những hành trình nào độc đáo. Lát tôi lạ tưởng tượng đóng vai tiếp cho vui.
 
Hạng D
16/1/13
4.800
81.387
113
Buckingham Fountain

Qua ảnh, qua một ít chuyến đi, qua lời kể bạn bè, và qua forum này, ...
Tôi kết luận rằng "đa số" các thành phố lớn ở Mỹ đều có một công viên lớn
ở trung tâm mà các "nhóm lợi ích" không dám chia năm xẻ bảy.

Xem hai hình này, các bạn sẽ thấy các công viên tạo thành
một mảng xanh cực lớn trong khu đất vàng:

stock-photo-downtown-chicago-from-the-east-via-the-air-17323975.jpg
stock-photo-beautiful-birds-eye-view-of-chicago-s-skyline-from-the-northeast-17323984.jpg


Đài phun nước Buckingham nằm trong hai ảnh trên và chiếm
một phần khá lớn trong các mảng công viên.

Tôi sẽ đến đây vào một buổi chiều khoảng 5 giờ và thơ thẩn cho đến tối
để thấy đài phun nước vĩ đại chuyển màu như thế nào cũng như ngắm
được bờ hồ và thành phố từ chiều cho đến hoàng hôn và rồi đến tối.

buckingham-fountain-chicago.jpg


Grant-Park-Panorama.jpg



xem chi tiết cái ảnh dài (trong message nó nhỏ quá) với 100% zoom:
http://chowtimes.com/wp-content/uploads/2010/05/Grant-Park-Panorama.jpg


buckingham_fountain_twiligh.jpg




stock-photo-buckingham-fountain-grant-park-chicago-109107890.jpg
stock-photo-headless-cast-iron-figures-in-grant-park-chicago-6204844.jpg



f53e7274601b41c9995bccd9c0361a071.jpg


http://farm3.staticflickr.com/2453/3871230872_96e202b2ee_z.jpg

3871230872_96e202b2ee_z.jpg


hồi 1927:

tumblr_mhps24FCuM1rk4fqyo1_1280.jpg


tumblr_mhpolmPVTS1rk4fqyo1_1280.jpg


kỳ tới: <span style=""color: #ff00ff;"">2 nhà chọc trời Willis (Sears) và Hancock</span>
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/1/13
4.800
81.387
113
<span style=""color: #ff00ff;"">nhà chọc trời Willis (Sears)</span>


Với google và youtube, các bạn ở góc chân trời nào với iPhone hay Galaxy kết nối với mạng thì có thể du lịch ở bất kỳ nơi nào trên Thế Giới bằng thông tin, hình ảnh, video clip,...

Bạn Warren, Metro, PMC, Ridxxxx,... cho mọi người đi du lịch miễn phí trong forum này bằng nhiều hình ảnh + video sống động và chân thực.

Tôi cũng đóng vai đi du lịch từ Chicago sang Seattle với hình ảnh và thông tin google hòng để thấy một cung đường khác ít được nêu ra ở trong forum này (có thể nơi khác nhiều hơn).

Hôm nay tôi lại đi đến 2 nơi: Willis (Sears) và John Hancock

Theo Wikipedia thì Willis Tower từng là toà nhà cao nhất thế giới trong nhiều năm liền:

http://en.wikipedia.org/wiki/Willis_Tower

Cũng trang trên, tấm hình này cho thấy nhiều tên của các toà nhà cao ở Chicago:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Chicago_skyline_labelled.jpg/1280px-Chicago_skyline_labelled.jpg
1280px-Chicago_skyline_labelled.jpg


Nơi du khách đến thăm Willis Tower là Skydeck. Nơi này toạ lạc ở tầng 103 và có cầu thang siêu tốc riêng chạy thẳng lên trên này.

Trên này có thể phóng tầm mắt rộng khắp nơi và sẽ thấy Chicago kỳ vỹ như thế nào.

stock-photo-chicago-downtown-aerial-panorama-view-with-skyscrapers-and-city-skyline-at-michigan-lakefront-121851442.jpg


stock-photo-chicago-downtown-aerial-panorama-view-at-sunset-with-skyscrapers-and-city-skyline-at-michigan-118202806.jpg


stock-photo-downtown-chicago-amp-chicago-river-109107521.jpg


Chân tôi sẽ run và tim như nhót lại khi đứng trong lồng kính lòi ra ngoài trời cao như thế này:



Skydeck_9150.jpg



the-ledge.jpg


Sau khi ngắm nghía, ghi hình, quay phim, và thưởng thức cho đã rồi tôi đi xuống để qua John Hancock Tower.

Trước khi đi lên John Hancock thì gần đó có nhà cổ Water Tower.


<span style=""color: #ff00ff;"">Water Tower</span>


033-Water_Tower_Chicago_Illinois_USA.jpg
stock-photo--year-old-water-tower-in-front-of-john-hancock-bldg-in-chicago-1337248.jpg


Đọc thêm:

http://www.american-architecture.info/USA/CHICAGO/CHIC-LN/CHIC-LN-033.htm

Trong đó có đoạn nhà cổ này tồn tại sau trận cháy lớn vào năm 1871.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/1/13
4.800
81.387
113
<span style=""color: #ff00ff;"">Lincoln Park Zoo</span>

Sau khi viếng thăm cái Water Tower cổ còn sót lại thì thấy trời còn rất sáng. Dự tính của tôi là lên trên John Hancock tower vào lúc chiều và ở đó ngắm thành phố từ từ lên đèn và ghi nhận sự chuyển đội giữa NGÀY & ĐÊM ra sao của một thành phố có tiếng này.

Đọc nhiều bài người ta nói John Hancock nhìn từ trên cao đẹp hơn cho nên có dịp đi Chicago tôi phải lên cả Willis Tower và John Hancock Tower để cảm nhận hết Chicago phía trên cao và cả giờ khắc ngày đêm.

Nhìn bản đồ thì thấy Lincoln Park Zoo ở gần. Nhìn bản đồ xe bus thì có thể dùng xe bus tới. Tôi vội nắm 1 thằng cảnh sát loanh quanh Water Tower hỏi xe bus đi Lincoln Park Zoo. Nó chỉ cặn kẻ mặc dù trên lý thuyết của bản đồ xe bus thì tôi biết xe bus số 156 và 151 đi ngang Zoo và có trạm ở Zoo.

bản đồ:

http://www.transitchicago.com/asset.aspx?AssetId=150

Đứng chờ 10 phút thì tôi leo lên xe bus 151 chật chội hôi hám. Không đủ ghế ngồi tôi đứng. Cho chắc ăn, tôi nói với tài xế tiếng Bồi: "Ai quan to sờ tốp át Linh Cờn Du. Lét mi no quen du sờ tốp đe. Mé ni thanh sờ." Thằng tài xế gật gật cái đầu. Tôi không biết nó hiểu không chứ riêng tôi thì ... hiểu chính tôi muốn gì :)

Đi khoảng 20 phút thì thằng tài xe la lớn: "Lincoln Park Zoo". Thế là tôi hiểu đi xuống và thấy tấm bảng này:

dce2e1530ed75f5636a59544167435141636741.jpg


Đọc trên báo VN VN Express thì tôi biết đây là Zoo hiếm hoi sát trung tâm thành phố (như TCV ở Sài Gòn) mà đẹp và miễn phí vào cửa và thuộc loại nơi đáng xem và rất tuyệt vời cho trẻ em. Tôi muốn xem đẹp và đúng như trong báo nói là tuyệt vời cho trẻ em hay không.

Đúng là đẹp thật:

9540.jpg


conservatory_outside.jpg


94f0126d30dc47c59f7f5ec9d508aa341.JPG


ingresso.jpg


toàn cảnh của ZOO:

08039818_7_0.jpg


883e86677a938a4b42e7da82952e2f14.jpg


gardens-of-lincoln-park.jpg


cái cầu có chữ ZOO

South%20Pond_1331_sm.jpg


C5098-037.JPG


LPZ-Nature%2BBoardwalk.JPG


LI-archi-LP-520b.jpg


Lincoln+Park,+Chicago,+Illinois.JPG


Tôi không post hình những con thú nhưng có đủ: cọp, sư tử, beo, gấu đen, khỉ, chim, vượn, gấu Bắc Cực, chim cánh cụt, voi, ngựa vằn, ... Ở đâu cũng có nhiều thứ giúp cho trẻ em ham tìm hiểu.

Dĩ nhiên, mọi dịch vụ có tiền trong zoo chém đẹp để bù vào miễn phí vào cửa. Chai nước lạnh $2. Que kem $3. Phần ăn hot dog nhỏ $8. Thôi kệ, tôi ăn tạm phần hot đog để ủng hộ phần nào vào cửa miễn phí.
 
Hạng D
16/1/13
4.800
81.387
113
<span style=""color: #ff00ff;"">John Hancock Observatory</span>

Lang thang ở Lincoln Park Zoo xong thì tôi lại đón xe bus trớ về trung tâm.

Người thấm mệt nhưng lại thoải mái vì Zoo nó đẹp. Thích nhất là vòng đi bộ ven cái hồ trong Zoo. Thích nhất là nó miễn phí. Nhiều người kéo xe, đẩy xe chở con với nhiều thức ăn mang theo. Mặc dù miễn phí nhưng Zoo rất sạch, nề nếp và trật tự.

Khi trở lại John Hancock Tower thì sắp hàng dài lòng thòng để lên tới tần Observatory.

chicago_john_hancock2.jpg


Nghe nhiều người viết lại sau chuyến đi trên Google thì ngắm nhìn thành phố ở John Hancock từ trên cao bắt đầu trời chiều cho đến khi đóng cửa là tuyệt vời.

Do chẳng bận bịu, chẳng phải chạy đua với những điểm du lịch, tôi lặng lẽ ngắm nhìn thành phố mọi phía.

Nhìn từ John Hancock qua Willis Tower:

John-Hancock-Observatory.JPG


Bờ hồ này chỉ nhìn được từ John Hancock vì nó gần bờ hồ, khung cảnh chiều xuống đẹp quá:

chicago-hancock-observatory_1801_600x450.jpg


Ô cửa phía Bắc:

2884248682_d79abaf69e.jpg


Những tia nắng cuối cùng:

Hancock_7726.jpg


Wow ... khi thành phố lên đèn:

Chicago2012-15191.jpg


75100379_f19460d9b3.jpg


4977294168_796bc48e2f.jpg


5741444771_325f724a71_z.jpg


Tôi cứ thế chậm chậm từng bước đi vòng quanh Đông - Tây - Nam - Bắc mà thưởng thức thành phố Chicago từ trên cao vào ban đêm.

Thành phố ban đêm đẹp làm sao, nó sáng lên kỳ lạ. Tôi không đủ từ để tả nhưng các bạn đến thăm thì sẽ biết. Tầm nhìn rộng hơn:

2708580769_5b78ce5a18_z.jpg


7315544768_f2d82a0645_z.jpg


Các bạn thấy rồi đó, quá nhiều người biết New York, WDC, California, Las Vegas,... Nhưng Chicago quá đẹp như vậy mà không ai tới thiệt là oan uổng :)

kỳ tới: <span style=""color: #ff00ff;"">Chuyến du hành trên sông và hồ Chicago</span>
 
Status
Không mở trả lời sau này.