- Tags
- văn hoá giao thông
Có lần em đi theo đường màu đỏ như hình, gặp các xe ngược chiều đi hướng màu xanh dương như hình.
Đến ngã ba, e thấy phía trước xe dừng chờ đèn đỏ kéo dài nên dừng trước ngã ba cho các xe hướng ngược chiều (đi theo đường màu xanh dương như hình) quẹo trái.
Thế mà đến khi đèn xanh được đi thì mấy ông kẹ quẹo trái cứ đè em luôn.
Cộng thêm mấy ông kẹ đi theo đường màu xanh lá cây cứ nối đuôi nhau quẹo phải =))
Không hiểu mấy ông kẹ đó nghĩ gì luôn =))
Đến ngã ba, e thấy phía trước xe dừng chờ đèn đỏ kéo dài nên dừng trước ngã ba cho các xe hướng ngược chiều (đi theo đường màu xanh dương như hình) quẹo trái.
Thế mà đến khi đèn xanh được đi thì mấy ông kẹ quẹo trái cứ đè em luôn.
Cộng thêm mấy ông kẹ đi theo đường màu xanh lá cây cứ nối đuôi nhau quẹo phải =))
Không hiểu mấy ông kẹ đó nghĩ gì luôn =))

Còn một trường hợp nữa tệ không kém đó là.... hai giao lộ gần nhau. Giao lộ trước đang đèn đỏ... sau thì xe cứ vô tư tiến lên dừng chờ giữa giao lộ sau ( đáng lẽ phải dừng trước giao lộ dù ở đó là đèn là xanh vì có lên cung ko đi được) cản hết tuyến vuong góc... gây tắc cục bộ !!
Đó gọi là văn hóa khi lái xe: nguyên tắc của em là nhường cho người đi bộ, xe đang có tín hiệu qua đường (em hay hạ kính,đá đèn vẫy tay ra hiệu cho qua). Nhưng đối với các thể loại loi nhoi, khôn lỏi thì ko bao giờ em nhường.
và sau đó có thể ăn phạt vì không chịu chạy khi đèn xanhDừng lại cho mấy ông biển vàng phía sau bóp kèn chửi hả ?
Những đứa loi nhoi đó cứ đường kẹt thì nó loi nhoi vượt vượt cho cố.Đó gọi là văn hóa khi lái xe: nguyên tắc của em là nhường cho người đi bộ, xe đang có tín hiệu qua đường (em hay hạ kính,đá đèn vẫy tay ra hiệu cho qua). Nhưng đối với các thể loại loi nhoi, khôn lỏi thì ko bao giờ em nhường.
Còn mà đường rộng vắng thì nó đi lờ đờ lờ đờ cản trở xe khác, làm vướng cả hàng xe phía sau.
Thế mới khốn.
Một số ít tài xế tầm nhìn của họ thiển cận lắm, chuyện nhường nhịn vì cái chung không có trong từ điển của họ. Có chỗ là họ chen lên, chiếm chỗ, bất chấp việc họ chôn chân và làm luồng xe khác cũng chôn chân theo họ.
Cần giáo dục về ý thức lái xe từ cấp 1, 2, 3....Điển hình một trường hợp xe đậu chắn ngang giao lộ:
Cần giáo dục về ý thức lái xe từ cấp 1, 2, 3....Điển hình một trường hợp xe đậu chắn ngang giao lộ:

Điều này được đưa vào luật giao thông của nước ngoài từ lâu rồi. Các bác qua Singapore hay Thái Lan thì thấy ngay mà.