Mình về Sài Gòn hồi 7g30 tối hôm qua thầy Phước ơi. Bây giờ đang có mặt ở cơ quan đây, hết được nghỉ ngơi rồi! Thầy Phước đi về quê thượng lộ bình an nhé! Nếu đi đường đèo Khánh Lê thì nhớ tuân theo biển báo khi hết đèo đó nhen, nhất là đoạn 9,6Km chỉ cho chạy 40Kmh (đoạn Cầu Bà), xe của thầy Danh Thảo bị bắn chết tươi ngay tại đây vào trưa hôm qua!Thầy Phúc về lại HCm rồi sao? Cảm ơn thông tin của Thầy và chúc Thầy vui. Em mùng 1 mới đi.
A DT không móc KLB ra nữa ah aP? hhehehMình về Sài Gòn hồi 7g30 tối hôm qua thầy Phước ơi. Bây giờ đang có mặt ở cơ quan đây, hết được nghỉ ngơi rồi! Thầy Phước đi về quê thượng lộ bình an nhé! Nếu đi đường đèo Khánh Lê thì nhớ tuân theo biển báo khi hết đèo đó nhen, nhất là đoạn 9,6Km chỉ cho chạy 40Kmh (đoạn Cầu Bà), xe của thầy Danh Thảo bị bắn chết tươi ngay tại đây vào trưa hôm qua!
Cảm ơn Thầy nhé. Thầy phải trực lãnh đạo cho bọn em đi chơi tiết nhỉ... Chúc Thầy vui.Mình về Sài Gòn hồi 7g30 tối hôm qua thầy Phước ơi. Bây giờ đang có mặt ở cơ quan đây, hết được nghỉ ngơi rồi! Thầy Phước đi về quê thượng lộ bình an nhé! Nếu đi đường đèo Khánh Lê thì nhớ tuân theo biển báo khi hết đèo đó nhen, nhất là đoạn 9,6Km chỉ cho chạy 40Kmh (đoạn Cầu Bà), xe của thầy Danh Thảo bị bắn chết tươi ngay tại đây vào trưa hôm qua!
Mới về xong từ SG-Dalat-Phan thiet -SG bằng QL28 từ Di linh- PT đèo Gia Bắc chạy rất ok dường tốt nhưng cua gắt khá nhiều , có nhiều chổ khá hẹp chỉ cần cẩn thận xe tải chạy ngược chiều hay chạy lấn dường là ok sedan vô tư . Từ PT-SG dường tôt mặc dù chỉ co 1 lane 16h30-18h đến SG